Hề hề, em thấy mn đảm hết phần ck rồi thì ck lười là phải thôi ạ. Còn việc lăn sơn, ck bạn từ chối là phải rồi, vì việc í cũng đâu có đơn giản mà cũng khá vất vả. 1 phần ck bạn thương vợ phải vất vả, 1 phần muốn thợ chuyên nghiệp làm cho đẹp thì sao? Nên việc này mn thuê đi cho đep mà lại có thời gian làm đẹp cho xinh! Là phụ nữ là phải xinh nha mn!
Em nghĩ là.. Mẹ nó cứ làm những việc của phụ nữ thôi, việc của đàn ông thì cứ để đó, tự khắc anh ấy sẽ làm. Làm nhiều vừa cực, vừa bực.
Nhưng e phải công nhận là mn siêu thật đấy ạ! 5 năm liền làm chồng, từ việc bếp núc đến việc điện nước thì siêu quá.
Nói vậy cũng khó b ah, như nhà m bóng điện hỏng thì ck còn thay đc chứ cái ổ cắm hỏng m bảo thay thì bảo ko thay đc, bảo gọi thợ vào ck m cũng ko gọi kiểu nhà thuê nên chán ý, nhiều lúc m cũng kệ sống tạm bợ cũng chán nên quyết tâm về nhà m xem ông ý có khác ko