Ðề: Tự sự của người mẹ nuôi con còi! Chia sẻ với các mẹ có con còi.Con tớ cũng còi lắm.Lại chuyên gia nôn trớ.Nhưng sống vói lũ quen rồi nên cứ AQ bảo là gày còn hơn béo phì......
Ðề: Tự sự của người mẹ nuôi con còi! Còi có j ko tốt nhỉ, trộm vía ko phải đi khám tới khám lui, ăn tốt ngủ tốt, đi học thông minh cô giáo nào cũng khen. Tớ thấy thế là đủ
Ðề: Tự sự của người mẹ nuôi con còi! M đồng quan điểm với vị bác sĩ và bà mẹ ở bài viết. Con thứ hai của m vừa thoát khỏi kênh SDD mấy tháng nay. Nhưng chưa bao giờ m ép con ăn thậm chí bạn í thích ăn cơm với muối vừng, m cũng ok. rất may, bạn í không mấykhi ốm, thế là mình hài lòng rồi. Hiện tại bạn í đang học lớp nhỡ, và đã biết chủ động lúc đói là tự tìm sữa, đồ ăn. Cả 2 bạn nhà m đều được nuôi theo quan điểm như vậy nên chả phải lo ăn uống của bạn, đi chơi cũng thoải mái kể cả đi chơi xa, dài ngày. Có 1 điều m muốn chia sẻ với các mẹ. Từ khi đẻ ra, bạn thứ hai nhà m có hệ tiêu hóa rất kém, đi vệ sinh thường xuyên bị táo, nên việc hấp thụ cũng như nhu cầu ăn kém. m tìm hiểu và thấy phải cải thiện điều này. m cũng cho uống các loại thuốc cam, các loại men tiêu hóa nhưng không có kết quả. sau này m cho uống kidsmun và quan trọng là colosol. m cho uống khoảng 3-4 tháng thấy tình hình cải thiện rõ rệt, hết táo bón ngày nào cũng đi ngoài được. dần dần mọi việc tốt dần và hơn 1 năm kể từ khi uống colosol thì bạn í được như bây giờ. đôi điều với các mẹ, hy vọng chúng ta có những đứa con khỏe mạnh không mắc bệnh béo phì vì căn bệnh này còn nan y hơn cả bệnh còi
Ðề: Tự sự của người mẹ nuôi con còi! Ôi, may quá đọc bài này mình mới nhận ra 1 điều là mình cũng đang mắc sai lầm về nuôi con, con lười ăn mình thấy ko vui, lo lắng suốt ngày, luôn so sánh với con nhà hàng xóm, cố nhồi nhét mà con ko chịu ăn, yêu con mình quá, cảm ơn bài viết hữu ích
Ðề: Tự sự của người mẹ nuôi con còi! Bài viết đúng là rất hay, mình cũng luôn tâm niệm là làm sao để việc ăn là 1 việc khiến con vui vẻ hạnh phúc nhưng sự thực đâu phải lúc nào cũng suôn sẻ như lời nói đc, cứ thử tưởng tượng khi con bạn bỏ ăn cả tuần, mỗi ngày chỉ cầm chừng đc tầm hơn 200ml sữa thì bạn có thể bình tĩnh và "làm theo sách" đc ko? Mình chỉ cố gắng làm sao ko quá o ép bắt con phải ăn thứ j mà con ko thích hoặc ép con ăn bằng hết khẩu phần cũng ko quá lơi lỏng để con "tùy ý quyết định: thích thì ăn, ko thích thì thôi" được! Mình cũng phải linh động những khi con ốm mệt, thay đổi thời tiết, khi con trải qua các mốc pt nhất định sẽ có những thay đổi về nhu cầu và sở thích ăn uống. Và 1 điều luôn tâm niệm là "KO so sánh con với các đứa trẻ khác"
Ðề: Tự sự của người mẹ nuôi con còi! hichic bé nhà mình 3 tháng nhưng đc có 6,8 . con của họ hàng xung quang 3m toàn 8 với 9kg. ai đến cũng chê sao bé thế bế thế nào đc (. mẹ nghe cũng sốt ruột nhưng trộm vía ngàn lần con mình nhìn nhanh nhẹn, lẳn người. trộm vía ngàn lần
Ðề: Tự sự của người mẹ nuôi con còi! hic be nhà mình 1,5 tuổi rồi cũng mới có 9kg thôi. quá còi các mẹ nhỉ. trộm vía còi nhưng khôn lắm cơ. mà chân tay cũng có bắp đàng hoàng chắc tại nhỏ xương nên trông hơi bé. hic hic
Ðề: Tự sự của người mẹ nuôi con còi! Hự 3 tháng 6,8kg còn còi gì nữa hả chị. Bé nhà em 6 tháng 6,8 e còn chả thấy còi. Con vẫn tăng cân dù hơi ít một tí, hiếu động, ít ốm. Vậy nghĩa là phát triển bt rồi :-j
Ðề: Tự sự của người mẹ nuôi con còi! bé nhà em cũng còi lắm, bằng tuổi , mà đẻ sau con nhà em mà hơn con bé nhà em những 5 cân mà cũng ko dc coi là béo đâu, nhìn con nhà m suy dinh dưỡng mà buồn
Ðề: Tự sự của người mẹ nuôi con còi! nuôi con, chăm con ăn uống đầy đủ mà con ko chịu lớn nhiều khi ức chế lắm, cứ như m ko biết nuôi con ý
Ðề: Tự sự của người mẹ nuôi con còi! nhất là về quê ạ,người ta nói cho bảo ở tp có đk mà ko chăm dc,bọn ở quê nó ăn cơm ăn canh mà vẫn béo tốt hixxx
Ðề: Tự sự của người mẹ nuôi con còi! Con nhà mình lười ăn, ăn cứ hay ngậm thôi. sau 1 thời gian nghiên cứu, thì mình thấy nguyên nhân đa số của các bạn còi, là do hệ tiêu hóa kém, ăn thức ăn không tiêu hóa hết-> chất vẫn thiếu, nhưng bụng vẫn không đói , nên không còn cảm giác thèm ăn và bị còi=> ăn nhiều nhưng không hấp thụ hết chất , nên con vẫn còi. Có đứa bạn giới thiệu với mình về thực phẩm chức năng, hỗ trợ tiêu hóa herbalife. lúc đầu nữa tin , nữa ngờ. sau khi tìm hiểu thì thấy công ty này hoạt động cũng được 32 năm, và phân phối khắp các nước trên thế giới, qua kiểm nghiệm thực phẩm của 87 nước-> thực phẩm an toàn, không có hại . Chỉ còn đắn đo ở chỗ là có hiệu quả hay không thôi. Thế nên mình quyết đinh cho con dùng thử xem sao, với tinh thần dùng thì không có hại, mà nhỡ có hiệu quả, thì tốt cho con. mình cảm giác sau khi dùng thì con ăn uống có vẻ ngon miệng hơn, và hăng hái ăn uống hơn. Cảm giác thực phẩm này có hiệu quả, nên mình đã quyết định làm nhà phân phối cho công ty này, và đi học thêm khóa tư vấn về dinh dưỡng. Nếu mẹ nào quan tâm đến liệu pháp này, và muốn trải nghiệm thì liên hệ với mình nhé(0909658 khong bay tam). Tất cả vì mục tiêu để các con sẽ khỏe mạnh hơn.
Ðề: Tự sự của người mẹ nuôi con còi! Mình nghĩ ko nên so sánh bé này với bé kia, vì mỗi bé có khả năng hấp thụ khác nhau, nhiều mẹ rất chăm chút cho con nhưng con vẫn còi. Các mẹ đừng sốt ruột, rồi con cũng sẽ lớn thôi. Như đứa lớn nhà mình, tiêu hóa kém, hay táo bón, ko thích uống sữa, ngày nhỏ cực kỳ chậm tăng cân. Thế mà gần 3 tuổi trộm vía lại ăn uống tốt, lớn vượt hẳn lên. Trước đây không thích ăn pho mai, giờ lại tự lấy pho mai ra ăn, nếu mẹ ko ngăn cản, chắc nàng ta sẽ ăn 2 viên Con bò cười ý. Nhìn nàng mà mẹ hả hê trong lòng :-\"
Ðề: Tự sự của người mẹ nuôi con còi! Các mẹ thử nấu súp cho con ăn mỗi ngày xem sao. Mình từng chăm chỉ cho con ăn súp khi đi học về sau đợt con bị ốm, thấy trộm vía người con khác hẳn. Công thức nấu súp mình lấy trên mạng, chọn cái đơn giản thôi như súp bí đỏ+tôm, súp khoai lang nhật, súp gà, súp lươn,... Mỗi bát súp mình cho thêm 1 viên pho mai vuông nho nhỏ và một ít sữa kem tươi (whipping cream). Ngoài ra, cho con ăn thêm nhiều hoa quả, đặc biệt, sinh tố bơ giúp bé tăng cân tốt. Chúc các mẹ thành công!
Ðề: Tự sự của người mẹ nuôi con còi! mọi sự so sánh đều khập khiễng mẹ nó nhỉ!!! ở quê tuy chỉ cơm canh nhưng ko khí trong lành dễ chịu => đây chính là yếu tố giúp con ng khỏe mạnh, ít đau ốm. Chứ ở TP đi ra ngoài đg là chỉ thấy ô nhiễm, mà giữ con nhiều trong nhà thì sức đề kháng sẽ yếu vì ko quen môi trường bên ngoài. Mà mình cứ thấy nhà nào thả con lê la nhiều thì càng dê nuôi, còn nhiều khi ở TP hay giữ gìn quá (hay sợ bẩn) con vẫn ốm, vẫn còi như thường
Ðề: Tự sự của người mẹ nuôi con còi! Bé lớn nhà tớ cũng còi quá! 4t cao 1m05, nặng hơn 16 cân. Đi đâu mọi người cũng kêu là con còi quá! Bé bị táo từ hồi bé, ăn cơm thì cứ tầm 1 tiếng (mẹ cho ăn kèm quát tháo, nhắc luôn miệng, cả ăn đòn nữa) thì hết đc 1 bát cơm, 1 bát rau. Tớ cũng stress vì con còi quá! Cả ngày làm việc không mệt mỏi và stress bằng lúc cho con ăn. Chán!...................................
Ðề: Tự sự của người mẹ nuôi con còi! bài viết hay quá mình cũng đã từng bị stress vì con còi đây, bé nhà mình ăn được, ngủ được nhưng ko sao tăng cân được, chán wa !