Các mẹ có con đang học Tiểu học cho em xin ít kinh nghiệm. Con em năm nay lớp 2, là con gái nhưng hơi cá tính và bướng. Nhiều khi muốn sai con việc gì đó mà nó chẳng giúp mình. Em chỉ nhẹ nhàng được câu đầu xong là quát mắng ngay. Cũng chả tiến triển gì hơn, nó có giúp mình đấy nhưng vẻ mặt và thái độ lại làm mình bực thêm. Theo các mẹ em nên làm gì để cải thiện tình hình hiện tại ạ? Rất mong nhận được đóng góp từ các mẹ.
Con nhà mình thì mình chỉ lo ở cái điệu cười của con thôi, giống như con trai ý, cười rất vô tư chứ không giữ ý như các bạn cùng trang lứa. Đi học thầy giáo cũng ngạc nhiên với điệu cười vô tư thoái mái của con.
Bạn thử mua quà rồi nói chuyện với con, nói rằng nếu con nghe lời hoặc làm tốt thì sau này sẽ được mẹ thường xuyên mua quà