Các mẹ các chị làm nhiều nơi cho e ty' y' kiến ạ. Chả là e học kế toán, cũng đi làm đc 2 năm rồi ợ, nhưng cv ko mấy liên quan đến việc kế, lương thì thấp. Jo` Bố em bảo e muốn làm ở chỗ nào, cty nào, làm ji cũng đc (tại xưa mới ra trg e vẫn còn nghj tự xin là tốt nhứt ). Em đang phân vân k biết có nên xin vào Ngân hàng ko? Em học cũng bthg, tư tưởng thì cổ hủ, đại khái muốn nhàn thân ợ (hjk quá xấu hổ). các mẹ các chị tư vấn dùm e cái
Ðề: Tư vấn công việc nếu được vào ngân hàng làm thì tốt quá rồi chị ơi. vào làm thôi còn đợi gì nữa.hj
Ðề: Tư vấn công việc Em cũng cổ hủ như chị ạ. Chỉ muốn an nhàn thoai. Xin vào ngân hàng cũng được, nhưng phải tìm hiểu kĩ chị nhé. Như bạn em, xin vào ngân hàng, rồi bị con mụ sếp hành hạ. Coi chả khác gì là osin. Mấy đưa trong phòng còn phải thay nhau đưa đón con mụ ấy đi học @@. Ko làm thì bị đì chết thôi. Khổ phết. Mà ko dám xin nghỉ, vì sợ bố mẹ chồng nói (bố mẹ chồng nó bỏ tiền ra xin cho nó mà).
Ðề: Tư vấn công việc vì cái lý do muốn nhàn nên mới chưa qđ có vào NH ko, thấy mn cũng nói áp lực cao lắm, hj` mih muốn nhàn nhưng vẫn muốn hoàn thành cv đc giao nếu là bên bưu chính viễn thông thì sao? các mẹ kéo đến cho e y' kiến vs ạ (
Ðề: Tư vấn công việc nếu ko muốn cạnh tranh thì bạn ko nên làm NH, ở đó cạnh tranh mà thích an phận nhiều khi ko dc ý, ngày xưa t cũng ham hố làm NH về sau ko thích bon chen làm cái chân vp trong cq nn vậy
Ðề: Tư vấn công việc hci nêucoscwar vào được ngân hàng thì chị cứ tiến thân đi ạ vào đấy wvaf nhàn mà lương lại cao
Ðề: Tư vấn công việc đây là bước ngoặt của e, các chị tư vấn dùm e cái, nếu là cq nhà nc và NHang thì chọn bên nào ạ??
Ðề: Tư vấn công việc vào NH thì nhiều áp lực nhiều bạn ah, mình cũng có 1 bà chị làm bên NH mà cứ thấy kể cuối tuần hoặc cuối tháng có 1 đợt thanh tra, căng thẳng. Làm NN thì lương cũng k cao lắm nhưng được cái ổn định mà lại nhàn. Nhưng nói chung giờ làm đâu cũng vậy, chủ yếu là ở cái suy nghĩ của mình có muốn phấn đấu hay k thôi me nó ah, chúc mẹ nó có quyết định đúng đắn nhé^^
Ðề: Tư vấn công việc Các mẹ nói đúng đấy chị ah,ngân hàng áp lực kinh khủng luôn,xì trét lắm mà ko nhàn đâu ah,chị nên suy nghĩ lại xem có nên vào ngân hàng ko nhé
Ðề: Tư vấn công việc mình nghĩ mẹ này nói đúng đấy, mẹ nó cứ nghĩ rùi quyết định theo hướng nào cho phù hợp
Ðề: Tư vấn công việc Vào ngân hàng bây giờ chưa chắc sướng đâu, đặc biệt là phòng tín dụng bị ép doanh số kinh lắm. Tốt nhất nên kiếm cơ quan nhà nước nào mà xin vào cho nhàn
Ðề: Tư vấn công việc Em ạ, chị nói điều này em đừng giận nhé. Đời đừng có mơ đến chuyện: Nhàn mà lương cao. Không có đâu em ạ. Trừ phi em là con cốp thật bự, được bê vào đặt đại ở một chỗ nào đó để...làm cảnh. Còn không á, phấn đấu tướt xác mới có chuyện lương cao, nhưng ở vị trí lương cao thì công việc an nhàn. Nhà nước hay tư nhân cũng vậy thôi. Cái gì cũng có giá của nó chứ không có cái gì vừa ngon, vừa bổ, vừa rẻ cả.
Ðề: Tư vấn công việc Mình nói thật chả có công việc nào là nhàn đâu ah. Nếu muốn nhàn thì mức lương thấp và muôn đời cũng k thăng tiến đc đâu Mình có đứa bạn cũng tư tưởng y hệt thế, góp ý nhiều vẫn k chịu thay đổi. Cuối cùng, mất xèng xin vào NH, 4tr/ tháng, bố mẹ fai trợ cấp thêm. Vì tính bảo thủ và k nhanh nhạy trong cv mà bị sếp soi và đẩy cho vào vị trí chả ai thèm làm. Bây h chán ngấy đến tận cổ nhưng vẫn k dám bỏ vì bỏ rồi thì biết xin vào đâu. Thế đấy ah. haizzz