Chưa bao giờ mình thấy cái luật pháp nào nó như cái luật pháp ở việt nam này. Bố mẹ nào biết về luật giải thích dùm e với. Chuyện là như này ạ Mẹ e không có vay tiền của nhà bà này, mẹ e đứng tên lên vay cho 1 người vì cả 3 người đều là thân thiết với nhau. Bà này bảo mẹ e cứ viết giấy làm tin thôi chứ k đòi mẹ e đâu vì mẹ e k phải người vay. Bà vay tiền thì bị bắt vào tù vì tội lừa đảo. Đến ngày bị bắt mẹ e mới biết mình bị lừa ( có chút quan hệ như chị em gái nên mới tin ). Bây giờ bị vào tù ngồi chung thân mà nhà bà kia lại phá sản quay ra đòi tiền mẹ e. Kiện mẹ e ra tòa, mẹ e cũng thuê luật sư và giải thích, tòa trả lời sẽ đi thẩm vấn lấy lời khai của bà bị ngồi tù. Bây giờ có đơn chứng nhận của bà đấy là mẹ e k vay tiền, do chính tòa đi thẩm vấn mà đến ngày xử thì tòa bảo là k công nhận lời khai và đơn của bà chứng nhận cho mẹ e k vay tiền, còn bà kia thì chối bay k quen bà đấy. Tại sao tòa đi thẩm vấn mà lại bảo là k được chấp nhận??? Tại e k hiểu luật hay tại luật pháp của việt nam là vậy ????
Ðề: chỉ có luật pháp việt nam mới vậy Pháp luật VN là vậy đấy Lần sau trình bày câu chuyện dễ hiểu tý. Mình đọc nghe rối như mỳ tôm luôn
Ðề: chỉ có luật pháp việt nam mới vậy nói chung liên quan đến việc tiền nong thì nên cẩn thận hơn trong việc làm giấy tờ
Ðề: chỉ có luật pháp việt nam mới vậy Bây giờ quen biết cũng chả tin tưởng được đâu huống hồ liên quan đến vấn đề tiền bạc
Ðề: chỉ có luật pháp việt nam mới vậy Đọc xong bài của mn thấy đây cũng là một bài học. Mình tin tưởng người khác quá nên giờ thành ra chuốc vạ vào người.
Ðề: chỉ có luật pháp việt nam mới vậy dính đến chuyện tiền nong là anh chị em ruột còn mất tình mất nghĩa nữa là, hic. mn viết chuyện đọc rối quá, em đọc mãi mới hiểu, hic
Ðề: chỉ có luật pháp việt nam mới vậy Công nhận là Mẹ bạn quá tin người thôi. AE trong nhà mà đến lúc khó khăn còn vậy nữa là..
Ðề: Tư vấn giúp em. mình thấy cũng đúng mà, mn đứng tên ra vay hộ đứng tên hộ mấy ng kia, thì khi vỡ nợ ng ta pải đòi mn chứ biết mấy ng kia là ai mà đòi, mn giờ mn đòi mấy ng kia trả ng ta cũng có sao đâu