Mấy ngày nay gia đình nhỏ của em đang có chiến tranh lạnh giữa em với xã (ngầm thôi ạ, chúng em không dám để cho con nhỏ biết). Chuyện là nhóc tì nhà em đã 2 tuổi rưỡi , em muốn cho con chuẩn bị học thêm tiếng anh với tiếng pháp. tỉ như h tụi nó còn bé, dễ hấp thụ ngoại ngữ, đợi sau này lớn thì khó quá rồi :-( Vậy mà nói 1 nói 2 chồng em không chịu, còn bảo mình cực đoan quá, ham hố quá, lo xa quá '____' rút cuộc nói qua nói lại chẳng ai chịu ai mấy chị thử nói xem bé tuổi này cho học ngoại ngữ là tốt chứ có vấn đề gì đâu đúng không :-x
Ðề: [Tư vấn khẩn] Mình và chồng đang đọc mục này, theo vợ chồng mình thì ko cần cho đi học luôn đâu. Bạn nên dạy bé một vài thứ đơn giản , gần gũi trong cuộc sống bằng tiếng anh thôi ( nếu bạn muốn). Theo mình tầm 4-5 tuổi mới nên cho đi lớp! Vợ chồng giận nhau cả hai đều khó chịu phải ko bạn? Mình cũng là phụ nữ, cũng có những lần chiến tranh lạnh, nghĩ đi nghĩ lại giận nhau thì phụ nữ mình là cô đơn và khó chịu nhất nên mình chủ động làm lành và bỏ qua, được cái chồng mình cũng dễ tính, cả hai đều có suy nghĩ giống nhau. Mình rất mong bạn và chồng sẽ tìm được tiếng nói chung trong chuyện này! Chồng nào cũng thích dịu dàng cả. Chúc hai bạn hạnh phúc nhé!
Ðề: [Tư vấn khẩn] Chuyện nhỏ mà,tối về 2 vc làm lành đi nhé, còn bé đợi lớn thêm chút nữa học sẽ tốt hơn.
Ðề: [Tư vấn khẩn] Vợ chồng này chắc còn son nên ham cãi nhau đây mà Con 2 tuổi rưỡi mà cho đi học là còn quá nhỏ! Cho đi mẫu giáo mà còn không nỡ, huống hồ đi đến trung tâm anh ngữ...! Mình thấy hiện giờ thấp nhất thì cũng chỉ có ILA với lớp 4-6 tuổi thôi bạn ạ. Thôi làm lành với chồng đi nhé, rồi lo chăm sóc vui vẻ bên bé bi Chuyện không đáng phải ầm ĩ đâu!
Ðề: [Tư vấn khẩn] theo mình bạn nên mua bộ đĩa tiếng anh dành cho bé để bé xem trong lúc rỗi rảnh có bạn bên cạnh rồi cùng học với bé hoặc để bé ở phòng riêng tự xem. Chị trong cơ quan mình có một bộ vì chị ấy cũng cho con xem từ lúc chưa đầy 1 tuổi, giờ bé đã học lớp 1 vật dụng trong nhà bé đều biết cách đọc tiếng anh
Ðề: [Tư vấn khẩn] Con mình lớn cả rồi, hai cháu học tập năm nào cũng XS. Mình dạy con học từ khi cháu mới 8 tháng đó, qua thực tế thôi nhưng kích thích trí thông minh cháu nhớ giỏi ghê lắm, mẫu giáo cháu đã đọc được truyện tranh, viết chính tả, tính nhẩm được cộng trừ. Ngoại ngữ học rất giỏi. Điều đó chứng tỏ càng bé cháu càng tiếp thu tốt chứ chẳng hại gì đâu, nhưng phải ở nhà chứ con bạn mà đến trung tâm sợ gây áp lực ảnh hưởng đến tâm lý sợ học thì khổ! Đàn ông ai cũng vậy cả bạn đừng giận chồng.Con còn bé mà đã vậy khi con lớn lên, vì dạy con chắc vợ chồng cãi nhau suốt.
Ðề: [Tư vấn khẩn] Dạ, hay quá, em nghĩ cách này cũng tốt, lại không trái với ý chồng em nhiều ^^ thx chị BachMai nhiều nhiều nha
Ðề: [Tư vấn khẩn] ngày nay các bà mẹ đầu tư ngoại ngữ cho con mình cũng nhiều, nhưng quan trọng là biết cách đầu tư và hướng cho con đi như thế nào chứ không thể cứ đụng tí là ép con trẻ vào con đường học hành sớm quá vậy dc. Chị Nanglenroi có thể lên mạng đọc một số tài liệu về cách giáo dục ngoại ngữ cho trẻ, hình thức và các cấp bậc phù hợp cho bé ^^
Ðề: [Tư vấn khẩn] Hay nhỉ, vợ chồng mình cũng gặp tình trạng tương tự Cơ mà AX sau một hồi suy nghĩ thì cũng chìu vợ thôi Mà mẹ cho bé đi mẫu giáo, học kèm, thuê gia sư hay là tới trung tâm thế? Em đang gửi ở nhà người quen - kèm luôn gia sư tiếng Anh cho con đấy ạ!
Ðề: [Tư vấn khẩn] 2 tuổi tiếng Việt còn chưa sõi bạn ạ, nên để 2 năm nữa thì vừa. Dù sao người Việt nam tiếng Việt vẫn là quan trọng nhất.
Ðề: [Tư vấn khẩn] Mình nghĩ nên dạy cho con tiếng Anh từ bây giờ đi. Không sao đâu. Kinh nghiệm từ mình nè, cô lớn nhà mình 6t, nói 2 thứ tiếng, mỗi tội đi trường Việt nên chưa biết đọc tiếng Anh vì mẹ không có thời gian dạy. Con nhỏ thì 15 tháng, nói được vài từ, 1/2 tiếng Việt, 1/2 tiếng Anh nhưng hiểu cả 2 thứ tiếng. Hihi, khoe con tí, các mẹ thông cảm nhé