Xin chào các bạn, Đây là lần đầu tiên tôi tâm sự kiểu này trên mạng, bình thường tôi không thích thế này lắm vì không thích nói chuyện của mình public, nhưng thực sự lần này tôi không biết phải làm gì. Trước hết, tôi xin tự giới thiệu, tôi là 1 ng đàn ông có thể nói là từng trải, đã qua vài mối tình và từng sống chung với vài người con gái. Các mối quan hệ trước đây của tôi đều là thực lòng yêu nhau và đến với nhau nên trong các mối quan hệ trước đây của tôi chưa bao giờ thiếu sex và tôi cũng chưa bao giờ phải suy nghĩ về vấn đề hiện tại. Nói về vấn đề hiện tại, chúng tôi đã yêu nhau được 1 năm rưỡi, tôi cũng hiểu người yêu tôi là 1 cô gái Việt Nam cổ điển điển hình, rất coi trọng chuyện trinh tiết và vì thế chúng tôi không have sex vì tôi tôn trọng ý nguyện của cô ấy, hơn nữa tôi cũng hiểu là con gái Việt Nam sẽ khó lấy chồng nếu không còn trinh tiết. Các mối quan hệ trước đây của tôi chuyện have sex đến rất tự nhiên và cả 2 đều mong muốn tự nguyện đến với nhau nên tôi chưa bao giờ phải đòi hỏi chuyện đấy. Tôi cũng biết đàn ông Việt Nam nhiều người nếu người yêu không cho have sex thì dọa sẽ chia tay hoặc sẽ chia tay luôn, tôi không bao giờ muốn và sẽ không bao giờ làm như vậy vì tôi nghĩ sex luôn luôn phải là niềm vui, sự đam mê và tự nguyện từ 2 phía, và hơn tất cả, tình yêu phải mạnh hơn tình dục. Tôi nghĩ rằng mình thật lòng yêu cô ấy và cũng thực sự sẵn sàng đợi đến hôn nhân như mong muốn của cô ấy, sex đối với tôi cũng không quan trọng đến mức không có không được, bản thân tôi cảm thấy vẫn rất ổn khi không hề have sex trong gần 2 năm qua mặc dù chính tôi cũng ngạc nhiên về chuyện này, vấn đề là càng ngày tôi càng thấy nhàm chán mối quan hệ của chúng tôi, tôi cảm thấy chúng tôi không có gì chung cả và lúc nào cũng như có 1 bức tường rất lớn giữa 2 đứa, phải chăng là vì chúng tôi không have sex ?? Đôi lúc cảm giác nhàm chán trầm trọng đến mức tôi chỉ muốn chấm dứt quan hệ ngay lập tức, đôi lúc tôi cảm giác tôi không còn yêu cô ấy nữa và chỉ muốn bỏ đi. Tôi cảm giác cô ấy và tôi không thực sự hợp nhau, ví dụ tôi là người sống tự do, từng trải, thích theo đuổi ước mơ, dám làm dám chịu, người yêu tôi thì lại ngược lại hoàn toàn, gà công nghiệp chính hiệu, hoặc tôi luôn luôn tâm niệm và hành động theo phương châm yêu là cho nhau tất cả, không tiếc nhau điều gì, tình yêu là thiêng liêng và phải mạnh hơn tất cả toan tính, điều này làm tôi đôi khi cảm thấy cô ấy không thực sự yêu mình, nhiều lúc tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại yêu cô ấy nữa, liệu cảm giác này có phải là do chúng tôi không have sex ?? tôi biết rằng dùng tình dục để cứu vãn tình yêu là ngu ngốc, nhưng đôi khi tôi vẫn băn khoăn liệu nếu chúng tôi have sex, mối quan hệ của chúng tôi có khác đi không ?? Tôi cũng biết là về lý thuyết, nếu tôi thực sự yêu cô ấy thì ko have sex tôi vẫn NÊN yêu cô ấy, nhưng bản thân tôi lại cảm thấy như vậy, phải chăng tôi cũng không thực sự yêu cô ấy ?? Thực sự tôi nên làm gì bây giờ ?? tiếp tục như hiện nay thì như tôi đã nói ở trên, càng ngày sự nhàm chán càng lớn, chấm dứt thì liệu có nên hay không ?? Tôi rất mong nhận được lời khuyên từ các bạn đã từng trải và hiểu được vấn đề, mong các bạn đừng vào comment kiểu "yêu là phải giữ cho nhau" vì bản thân tôi thấy câu này rất ngu ngốc, giữ cho nhau để làm gì ?? để sau này chia tay cô ấy còn có thể đi lấy chồng ?? nếu thực sự yêu nhau, thực sự muốn ở bên nhau đến trọn đời, liệu có phải suy tính đến vấn đề đó không ?? Xin chân thành cảm ơn.
Ðề: [Tư vấn] Tôi nên làm gì, tiếp tục hay dừng lại ?? Một khi đã nhàm chán thì rất khó cứu vãn. Hãy thử đi đâu đó 1 thời gian ko gặp để xem bạn còn yêu cô ấy ko? Tình yêu ko còn thì tiếp tục cũng chẳng giải quyết đc gì.
Ðề: [Tư vấn] Tôi nên làm gì, tiếp tục hay dừng lại ?? Cảm ơn bạn, hiện tại tôi đã đi sang 1 thành phố khác được gần 2 tuần, chủ yếu là để có không gian suy nghĩ về việc này, nói chung là thấy cũng bình thường, liệu tôi có nên chia tay cô ấy ??
Ðề: [Tư vấn] Tôi nên làm gì, tiếp tục hay dừng lại ?? Mềnh cũng tán thành chuyện này với chủ top, bjo mình đang sống ở TKy 21 rồi k nên cổ hủ lạc hậu như thế, chuyện Sex sảy ra khi cả hai yêu nhau thật lòng thì hãy gọi là yêu. Còn bio bạn nào nói chúng tôi yêu đang nhau nhưng mà k sex tôi thấy dở hơi. Sex là thứ làm cho tcam tăng lên và sẽ gắn kết với nhau hơn nếu hợp nhau. Còn khi lấy nhau tyeu k còn mà chỉ còn sex để tin yêu nhau thôi,Sex trong đời sống vc qdinh đến hơn 60%. Vì vậy nếu bạn cảm thấy gò bó quá thì nói thẳng với bạn gái qđiểm của bạn, nếu k đc bạn có thể chia tay để tìm bạn gái mới hợp mình hơn!chúc bạn Hp nha
Ðề: [Tư vấn] Tôi nên làm gì, tiếp tục hay dừng lại ?? thật khó để nói rằng yêu hay không yêu, nhưng mình không tin là có tình yêu mà không cần tình dục, hay thứ đó luôn song hành cùng nhau
Ðề: [Tư vấn] Tôi nên làm gì, tiếp tục hay dừng lại ?? Tôi cũng cùng quan điểm với bạn, 1 phần thôi vì tôi tin là lấy nhau rồi tình yêu sẽ vẫn còn vì thực ra với tôi cưới xin chẳng qua là hình thức mà thôi, quan trọng là đối xử với nhau thế nào, tuy nhiên điều đó không có nghĩa là người yêu tôi cũng cùng quan điểm với chúng ta. Tôi cũng đã từng nghĩ hay thử nói chuyện thẳng thắn với cô ấy, nhưng thế lại thành tôi "ép" cô ấy mất, tôi không muốn điều đó, chuyện của tôi có lẽ cũng không còn lối thoát nào ngoài chia tay. Cảm ơn bạn nhiều
Ðề: [Tư vấn] Tôi nên làm gì, tiếp tục hay dừng lại ?? hãy làm gì nếu bạn cảm thấy vui và thoải mái không cắn dứt lương tâm thì khi đó mới chính là hạnh phúc của bạn.
Ðề: [Tư vấn] Tôi nên làm gì, tiếp tục hay dừng lại ?? Vấn đề sex bg là chuyện cần phải biết đối với người trưởng thành, mình cũng nghĩ như bạn. Mình thấy nếu giờ nói chia tay mà ko nói chuyện thẳng thắn với ny thì ra đi vẫn thấy luyến tiếc đấy. Sau 1 time sẽ tự hỏi, tại sao hồi đó mình k nói với ny, nếu nói rồi thì liệu có chia tay ko???? Nói chuyện với cô ý là bạn thấy buồn vì những lý do vu vơ gì... để xem cô ấy cảm nhận thế nào, và sẽ giải quyết vấn đề như nào. Vì nếu có đi tiếp thì 2 người còn gặp phải nhiều chuyện cần giải quyết.
Ðề: [Tư vấn] Tôi nên làm gì, tiếp tục hay dừng lại ?? Chào anh, theo em thì mỗi người 1 quan điểm. Thực sự có tình yêu với nhau thì sex mới thăng hoa được, sự hòa hợp về sex rất quan trọng cả khi yêu nhau lẫn khi cưới rồi. Theo em với thời đại ngày nay sex ko có gì là xấu, nó khiến chung ta hiểu nhau hơn. Nhưng theo em anh và bạn gái ko sex mà thấy chán nản thì ko phải do lí do đó, nhiều khi yêu nhau mãi thành nhàm chán, ko có gì mới, ko hợp nhau thành ra càng ngày càng cách xa, e tin chắc bây h có sex đi chăng nữa sẽ ko giải quyết được vấn đề gì, tc đã nhạt phai rồi anh nên chia tay để thoải mái và tìm 1 người con gái thật sự hợp với anh về mọi mặt ! Nếu a rảnh ts thêm với em, nick yh: liencoi187. Chúc a sớm đưa ra quyết định đúng đắn !
Ðề: [Tư vấn] Tôi nên làm gì, tiếp tục hay dừng lại ?? Mình nghĩ bạn đã có câu trả lời rồi. Nhưng nói thật nhé, mình không thích kiểu bạn trai như bạn đâu. Yêu nhiều cô và cô nào cũng have sex cả. Nếu thấy mình nói hơi thẳng quá thì bạn bỏ qua cho mình nhé vì có lẽ mình già rồi nên hơi cổ hủ chăng ?
Ðề: [Tư vấn] Tôi nên làm gì, tiếp tục hay dừng lại ?? Mình nghĩ rằng khi yêu nhau thì phải thật thoải mái, trong chuyện tình cảm lẫn sex. Nếu 1 trong 2 thứ mà không thoải mái đc thì nên stop để tìm người phù hợp với mình Không nên níu kéo hay cố giữ 1 cái gì đó khi trong lòng mình không thoải mái!
Ðề: [Tư vấn] Tôi nên làm gì, tiếp tục hay dừng lại ?? Haizz biết đâu cô ấy chưa muốn vượt qua ngưỡng cửa ấy, vì ko phải ai cũng có thể thoải mái đc, ko phải ai cứ yêu là phải cho. Cô ấy cũng có lý lẽ riêng thì sao, cần giữ cho chồng, sợ sau này mình khổ. Sợ mọi ng dị nghị, sợ bố mẹ biết. Mặc dù bg suy nghĩ cũng thoáng hơn rồi, nhưng ko phải là ko có những ng như thế. Hãy tôn trọng cô ấy. Còn nếu cảm thấy ko thể đến đc với nhau, ko cảm thấy cần nhau, thì stop để cả 2 cùng có cơ hội mới. Kéo dài cũng mệt mỏi.
Ðề: [Tư vấn] Tôi nên làm gì, tiếp tục hay dừng lại ?? Tôi cũng đã nghĩ đến việc nói chuyện thẳng thắn với cô ấy, nhưng thế lại thành ra tôi "ép" cô ấy mất, tôi không muốn thế. Tôi cũng muốn tôn trọng mong muốn của cô ấy, nhưng thực sự càng ngày mối quan hệ của chúng tôi càng nhàm chán, tôi chỉ băn khoăn tự hỏi liệu có phải do không have sex hay không, có lẽ là không phải, có lẽ thực sự chúng tôi không hợp nhau, cô ấy là người cổ điển, tôi lại thích sống thoáng, tự do, tận hưởng cuộc sống. Mấy ngày này tôi cũng suy nghĩ rất nhiều, cộng với những ý kiến của các bạn mà tôi cảm thấy có lẽ đó mới chính là lý do dẫn đến tình trạng hôm nay, tôi nên dừng lại và đi tìm nửa kia của đời mình thì tốt hơn là cứ băn khoăn suy nghĩ mãi thế này, life is so short. Bây giờ vấn đề chỉ còn là làm sao để nói với cô ấy mà thôi. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn, chúc các bạn thật hạnh phúc.
Ðề: [Tư vấn] Tôi nên làm gì, tiếp tục hay dừng lại ?? 2 quan điểm sống khác nhau thì tuyệt đối ko nên cố gắng! Trong cs vợ chồng cần nhất sự hòa hợp về sự nhìn nhận mọi vấn đề ...nếu ko có sự hòa hợp đó thì 1 là trước sau cũng tan,2 là cố thì sống trong địa ngục! Chúc mừng chủ top đã tìm ra 1 con đường đúng! Còn việc nói thì đâu khó gì,cứ thẳng thắn bày tỏ quan điểm...thà cô ấy chịu đau 1 lần còn hơn mãi mãi về sau
Ðề: [Tư vấn] Tôi nên làm gì, tiếp tục hay dừng lại ?? tớ cũng giống nàng! hình như mình lạc hậu quá, dừ mất roài.
Ðề: [Tư vấn] Tôi nên làm gì, tiếp tục hay dừng lại ?? Chúc mừng bạn đã có quyết định nhé! Chúc bạn sớm tìm được 1 nửa của mình P/s: Cảm ơn về những chia sẻ rất thẳng thắn nhưng mà mình không thích người QHTD với nhiều cô đâu!
Ðề: [Tư vấn] Tôi nên làm gì, tiếp tục hay dừng lại ?? Hi, mình tham gia tí nhé. Mình và chồng mình cũng yêu nhau 4 năm, lúc gần cưới thì mới have sex (lúc đó là xác định chọn ngày ăn hỏi và cưới rồi đấy). Mình có lẽ cũng giống người yêu bạn, hơi gà công nghiệp và cổ hủ trong chuyện đó. Nhưng chồng mình vẫn phải chấp nhận thôi. Mình thì nghĩ rằng chuyện có sex hay ko sex là tùy quan điểm mỗi người, nó không ảnh hưởng nhiều đến chuyện tình cảm của 2 người nhất là khi đang yêu. Nếu người yêu của bạn thật sự tin tưởng hoàn toàn ở bạn thì chắc cô ý cũng sẽ cởi mở hơn về chuyện đó. Nhưng ở đây mình nghĩ cô ấy chưa thực sự hoàn toàn đặt niềm tin nơi bạn, (vẫn còn chút gì đó) nên cô ấy vẫn giữ cho mình. Nhưng dù gì trước sau mình nghĩ bạn cũng nên nói thẳng với cô ấy những suy nghĩ của mình, nếu cô ấy chịu lắng nghe và chia sẻ, thì có thể tình cảm của 2 bạn lại tốt hơn... Còn nếu cô ấy vẫn giữ khăng khăng quan điểm của mình, thì có lẽ lúc đó bạn mới cần suy nghĩ lại. Hai người với 2 quan niệm sống khác nhau, tính cách khác nhau thì có lẽ cũng cần suy nghĩ kỹ vì sau này lấy nhau về có 2 Trường hợp: 1 là nếu thực sự rất yêu nhau, 2 người sẽ cố gắng thay đổi chút để trung hòa với nhau--> hạnh phúc 2 là tình yêu chưa đủ lớn, sẽ dẫn đến cãi vã nhiều, ko ai chịu ai cứ khăng khăng cho mình là đúng--> dễ đổ vỡ nếu ko biết nhường nhịn Chúc chủ top tìm được câu trả lời cho chuyện tình cảm của mình nhé^^
Ðề: [Tư vấn] Tôi nên làm gì, tiếp tục hay dừng lại ?? chỉ 1 câu thôi nó đã như thế rồi thì không thể nào khác.