Dù còn bé nhưng Nhím khá tự lập. Vào mỗi bữa ăn, con đều tự mình xúc ăn chứ không cần mẹ đút. Tuy nhiên do còn bé, mải chơi, nên con ăn hay còn ngậm nên mẹ vẫn phải nhắc nhiều. Đến mỗi giờ ăn của con, thường thì mẹ để con tập chung vào bữa ăn bằng cách không bật ti vi cho con xem, ăn đúng giờ và cho con ngồi vào bàn ăn để con tự xúc ăn. Tầm tuổi Nhím hiện giờ con rất thích bắt chước làm giống người khác nên mẹ thường chia các đồ ăn ra làm các bát riêng khác nhau, để tránh có quà nhiều đồ ăn trong 1 bát khiến con cảm thấy ngán, thứ nữa là khi con ăn hết 1 bát nào đó, con sẽ rất thích thú. Mẹ cũng thường xuyên thay đổi các món ăn trong các bữa ăn của con để con cảm thấy mỗi ngày là một món ăn hấp dẫn và cũng là để cung cấp các chất giúp con phát triển tốt hơn. Nhờ có những bữa ăn vui vẻ của con mà dường như mẹ cũng trở nên đảm đang hơn, Nhím yêu à
Ðề: Tuần 1 - Bữa ăn của con, niềm vui của mẹ!!! Nhím ngoan quá nhỉ, mình cũng mong sao con mình lớn sau này cũng ăn ngoan như bé Nhím đáng yêu. chúc con đạt giải cao nhé (u)