Nhìn các bạn chơi xúc cát ngoài công viên. Con gái thích lắm nhưng con vẫn sợ bẩn. Bình thường chân mình dẫm lên cát, giờ lại lấy tay xúc, như thế là bẩn còn gì, bố nhỉ. Bố biết con gái vốn sạch sẽ nhưng con biết không, chỉ khi mình trực tiếp khám phá những điều thú vị xung quanh, con thực sự mới học hỏi được nhiều điều hay, điều mới lạ. Hãy mạnh dạn cầm xẻng xúc, con có thấy khó khăn không? Những chú thợ xây cũng phải chân lấm tay bùn như thế để xây những ngôi nhà cho mọi người đấy con. Và thế là, con gái hào hứng cùng bố nghịch cát. Đúng là thích thật bố nhỉ. Con đã hiểu rồi, chân tay bẩn mình có thể rửa sạch, cái chính là con được học hỏi nhiều thứ, vượt qua được chính bản thân mình để chinh phục thử thách, bố nhỉ.