Tuần 1 – Con đã biết ăn hành

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi thanhngan27_8, 9/4/2013.

  1. thanhngan27_8

    thanhngan27_8 Thành viên mới

    Tham gia:
    28/9/2012
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    18
    [​IMG]

    Hầu như trẻ con đứa nào cũng ghét ăn hành. Mẹ không muốn con gái mẹ khảnh ăn. Cái gì cũng nên thử qua, cũng nên biết ăn để vào bất cứ hoàn cảnh nào, trường hợp nào, dù khó khăn, con cũng sẽ vượt qua. Con cứ nằng nặc không chịu, hành không ngon. Con có biết không, có những món ăn mà thiếu hành trở nên vô vị. Con hãy thử và ăn, không như con tưởng tượng đâu. Mẹ biết con thích ăn phở, thế là mẹ nấu một bát phở thật ngon, cho chút hành lá vào. Con không thích, nhưng mẹ động viên. Mẹ sẽ bón cho con như những ngày còn nhỏ nhé, con gái yêu sẽ thấy rất ngon lành. Và từng miếng từng miếng một, con ăn hết veo bát phở, mà con ăn hành từ lúc nào chả rõ. Thì ra hành không có gì ghê gớm như các bạn nói, con đã ăn được hành rồi.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thanhngan27_8
    Đang tải...


Chia sẻ trang này