Hàng ngày nhìn các bạn vui chơi, con gái thích lắm. Con thích được chơi cầu trượt nhưng lại sợ. Con sợ khi trượt sẽ tụt dốc nhanh quá, con sẽ chóng mặt. Con sợ khi trượt lệch ra bên ngoài, con sẽ rơi ra ngoài cầu trượt. Còn bao nhiêu điều sợ hãi nữa. Ừ, đúng rồi con gái, ngày xưa mẹ cũng đã từng sợ như vậy nhưng con biết không, nếu vượt qua khỏi cảm giác sợ hãi đầu tiên này, con sẽ thấy việc chinh phục chiếc cầu trượt này đơn giản vô cùng. Các bạn đều làm được và đương nhiên, con gái của mẹ cũng làm được mà. Con không cần phải vội, từng bước từng bước một. Hãy ngồi lên cầu trượt trước đã nhé. Hai tay con bám nhè nhẹ vào hai bên cầu trượt, đừng cầm chắc quá, cầm chỉ vừa đủ để khi con trượt xuống, hai tay con cũng xuôi theo chiều đó. Con hãy thử xem, mẹ sẽ bên cạnh con để giúp con những khó khăn đầu tiên nhé. Con gái yên tâm, cười thật tươi vì con biết, mẹ nói đúng, rồi con sẽ chinh phục được chiếc cầu trượt này như các bạn của mình thôi mà!