Tuần 1 - Con gái của mẹ đã lớn rồi !

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi mebeminhthuhm, 5/1/2013.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. mebeminhthuhm

    mebeminhthuhm Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/11/2008
    Bài viết:
    3,668
    Đã được thích:
    980
    Điểm thành tích:
    823
    Tết 2012 con gái tròn 4 tuổi. Tuổi này của con cũng không gọi là bé nhỏ cũng không gọi là lớn mà mình hay gọi là tuổi bé con, hihi. Chắc ai cũng hỏi tại sao mình hay gọi vậy. Vì từ khi sinh con ra nuôi con lớn lên từng ngày mình rất hạnh phúc.
    Cuộc đời trải qua nhiều thăng trầm nhưng có con đã cho mình thêm nghị lực. Mỗi khi tết đến là con mình thêm một tuổi.Nhìn con lớn lên từng ngày là niềm vui lớn nhất của người mẹ. Và nhất là những lúc mình làm việc nhà con hay lại líu lo rồi nói con phụ mẹ cho mẹ đỡ vất vả
    . (u)
    Tết vừa rồi là tết mà mình dọn dẹp nhà cửa không hề biết mệt. Sáng đó dậy cho con ăn uống xong mình đem hết chén dĩa, ly tách ,... đồ dùng nhà bếp ra rửa lại. Lúc đó con đang chơi cùng bạn ở ngoài sân. Thấy mình rửa chén bát con lại nói :

    Con : Mẹ ơi có phải tết nên đem hết ra rửa cho sạch đón tết không mẹ?
    Mẹ: uh , mà ai nói con vậy?
    Con: Dạ thì con nghe mẹ nói gần tết rồi, mà con xem tivi thấy cô gì đó nói " tết rồi cái gì cũng mới" con nhớ vậy.


    Mình nhìn con mà hạnh phúc làm sao. Con đã chú ý được mọi việc xung quanh. Con đã lớn rồi con gái yêu của mẹ.(u)
    Rồi hai mẹ con cùng nói chuyện một hồi. Con hỏi mẹ tiếp :


    Con: Mẹ ơi con phụ mẹ rửa chén nha. Con phụ mẹ để mẹ đỡ vất vả và nhà mình sạch sẽ đón tết.
    Mẹ: Con còn nhỏ mà làm gì có phá thì có.
    Con: dạ không con phụ mẹ được mà con nhỏ rửa cái nhỏ, con không làm bể đâu.
    Con : ( quay qua nói với bạn) Thảo My về đi nha, Thư phụ mẹ Thư dọn rửa để đón tết chứ không mẹ làm nhiều tội nghiệp mẹ Thư.
    Mẹ: uh vậy con giúp mẹ rửa mấy cái nhỏ này nhưng cẩn thận nha con.
    Con: Dạ con biết rồi, mẹ yên tâm con lớn rồi phải biết mẹ chứ .


    Mình vui và hãnh diện lắm cả nhà à.
    [​IMG]
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mebeminhthuhm
    Đang tải...


  2. Me ku Bim

    Me ku Bim Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/8/2012
    Bài viết:
    1,236
    Đã được thích:
    534
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Tuần 1 - Con gái của mẹ đã lớn rồi !

    Nhìn con yêu mỗi ngày mỗi lớn thật hạnh phúc mẹ nó nhỉ?
     
  3. boyeudau

    boyeudau Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/5/2012
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    148
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Tuần 1 - Con gái của mẹ đã lớn rồi !

    Nhìn bé nhà mẹ đáng yêu quá :) cô bé thật là ngoan nhỉ?
    Chúc hai mẹ con thành công nhé!
     
  4. Me_KuTit

    Me_KuTit

    Tham gia:
    11/10/2010
    Bài viết:
    13,477
    Đã được thích:
    6,170
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Tuần 1 - Con gái của mẹ đã lớn rồi !

    Con gái thật đáng yêu, ra dáng người lớn lắm rồi, chúc mừng mẹ bé nha! (u)
     
  5. me tuyetnhung

    me tuyetnhung Trang phục lót Sense

    Tham gia:
    20/7/2008
    Bài viết:
    5,511
    Đã được thích:
    1,561
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tuần 1 - Con gái của mẹ đã lớn rồi !

    Con gái xinh quá, quan tâm mẹ vậy là mẹ happy rồi ha.
     
    mebeminhthuhm thích bài này.
  6. mechipyeu

    mechipyeu

    Tham gia:
    14/1/2009
    Bài viết:
    16,240
    Đã được thích:
    4,124
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Tuần 1 - Con gái của mẹ đã lớn rồi !

    Con gái bạn thật là xinh ý....
     
  7. khanhhoaks

    khanhhoaks Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/10/2012
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    253
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tuần 1 - Con gái của mẹ đã lớn rồi !

    Nhìn cô bé kìa điệu đà quá ta? Mới lớn vậy biết quan tâm tới mẹ như vậy thì hạnh phúc quá còn gì các mẹ nhỉ? Ước gì mình cũng có một bé gái xinh như con của mẹ..hihi :D
     
    mebeminhthuhm thích bài này.
  8. tuyetmaicfa

    tuyetmaicfa Mẹ Conan

    Tham gia:
    24/2/2012
    Bài viết:
    2,124
    Đã được thích:
    1,345
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tuần 1 - Con gái của mẹ đã lớn rồi !

    Con gái yêu quá, còn biết phụ giúp mẹ nữa kìa.
     
    mebeminhthuhm thích bài này.
  9. hoang hoa 33

    hoang hoa 33 Banned

    Tham gia:
    25/11/2012
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tuần 1 - Con gái của mẹ đã lớn rồi !

    Con giai đoạn này có những câu nói có thể ghi vào sử sách đấy, hài lắm cơ. Mà chả biết các cô các cậu ấy học đâu ra ^^
     
    mebeminhthuhm thích bài này.
  10. thienthanbaby

    thienthanbaby Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    31/10/2012
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tuần 1 - Con gái của mẹ đã lớn rồi !

    Trời ơi!!! Nhìn cô bé kìa nằm giống người lớn quá đi, thảo nào quan tâm đến mẹ nhiều như vậy :) Có con gái ngoan như vậy là nhất mẹ ha?
    Chúc hai mẹ con đoạt giải
     
    mebeminhthuhm thích bài này.
  11. mebeminhthuhm

    mebeminhthuhm Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/11/2008
    Bài viết:
    3,668
    Đã được thích:
    980
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tuần 1 - Con gái của mẹ đã lớn rồi !

    Cảm ơn chị nha, con gái là động lực lớn nhất để em vượt qua tất cả ạ :)
     
  12. mebeminhthuhm

    mebeminhthuhm Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/11/2008
    Bài viết:
    3,668
    Đã được thích:
    980
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tuần 1 - Con gái của mẹ đã lớn rồi !

    hihi các mẹ khen em nở lỗ mũi rồi đây nè. Con gái vẫn hay hỏi " mẹ thích sinh con trai hay con gái" Mẹ nói : mẹ thích con gái. Con nói vì con gái ngoan yêu mẹ nè còn con trai quậy lắm hehehhe
     
  13. ong mật

    ong mật Bạn đồng hành của bé!

    Tham gia:
    17/5/2012
    Bài viết:
    7,879
    Đã được thích:
    3,547
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Tuần 1 - Con gái của mẹ đã lớn rồi !

    Dễ thương quá, chúc con hay ăn chóng lớn và xinh đẹp nhé
     
  14. mebeminhthuhm

    mebeminhthuhm Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/11/2008
    Bài viết:
    3,668
    Đã được thích:
    980
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tuần 1 - Con gái của mẹ đã lớn rồi !

    hihi nhiều khi con không làm được gì nhưng tập con quen dần để biết phụ giúp ba mẹ cũng tốt chị hì :)
    dạ trẻ con giờ nhiều câu đỡ không nỗi á chị. Như hôm bữa con nói " Nếu con là bà ngoại con đẻ ra mẹ rồi " :)

    hihi nhóc nhà em đang học lớp lá á chị :)
     
    khanhhoaks thích bài này.
  15. giadinhlaso1_11

    giadinhlaso1_11 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/10/2012
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tuần 1 - Con gái của mẹ đã lớn rồi !

    Con gái xinh và ngoan quá. Chúc mừng mẹ nó nha (u)
     
    mebeminhthuhm thích bài này.
  16. thienthanbaby

    thienthanbaby Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    31/10/2012
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tuần 1 - Con gái của mẹ đã lớn rồi !

    Đúng thật đấy có con cái vây quanh những lúc buồn vui là chúng ta có thêm nghị lực sống rồi
     
    mebeminhthuhm thích bài này.
  17. tuonghuy

    tuonghuy Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/9/2009
    Bài viết:
    2,821
    Đã được thích:
    303
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Tuần 1 - Con gái của mẹ đã lớn rồi !

    vote cho con gái 1 phiếu nè :x
     
    mebeminhthuhm thích bài này.
  18. hoang hoa 33

    hoang hoa 33 Banned

    Tham gia:
    25/11/2012
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tuần 1 - Con gái của mẹ đã lớn rồi !

    ặc ặc... khiếp là nói kìa :)). Mà tụi nó có mấy từ đệm hài lắm, để ngồi nhớ ra rồi 8 nghe. Nhất thời k nhớ được ^^
     
    mebeminhthuhm thích bài này.
  19. mebeminhthuhm

    mebeminhthuhm Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/11/2008
    Bài viết:
    3,668
    Đã được thích:
    980
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tuần 1 - Con gái của mẹ đã lớn rồi !

    Thanks chị, nuôi con mong con khôn lớn từng ngày chị hì :)
     
  20. mebeminhthuhm

    mebeminhthuhm Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/11/2008
    Bài viết:
    3,668
    Đã được thích:
    980
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tuần 1 - Con gái của mẹ đã lớn rồi !

    hihi, có những lúc em buồn tưởng như không qua nổi nhưng nhờ có con em đã mạnh mẽ và vươn lên cuộc sống . Mỗi khi tết về con thêm một tuổi niềm vui của người mẹ nhân lên :)
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này