Một năm qua đi với biết bao nhiêu lo toan phiền muộn ở mỗi gia đình lúc còn nhỏ tôi không hiểu hết được những điều này nên cứ mỗi khi tết đến là tôi háo hức chờ mong lắm, nhưng giờ đã có một mái ấm gia đình thì tôi hiểu tết đến trong mỗi người đều mang một tâm trạng khác nhau, chỉ có trái tim con trẻ còn trong trắng chưa vướng bận chuyện đời nên mong ngày tết đến nhiều nhất, người lớn thì sao có mong đến tết không? Nhiều khi mấy chị em ở cơ quan bảo nhau “giá như không có tết thì tốt biết bao” bởi vì tết đến ai cũng bận bịu với những công việc cuối năm cần hoàn tất, nói là nói vậy thôi những ngay từ đáy lòng mình khi đã ở cái tuổi 30 này rồi tết đến trong lòng tôi vẫn nôn nao một cảm giác khó tả. Tết đến gia đình nào cũng phải chuẩn bị những thứ cần thiết để chào đón một năm mới nhất là việc dọn dẹp trang hoàng lại nhà cửa sao cho sạch sẽ gọn gàng để chào đón năm mới, lúc còn nhỏ mỗi dịp tết đến mẹ thường bảo chị em tôi đi dọn nhà, lau chùi bàn ghế các nơi là tôi cảm thấy không thích đâu nhưng mẹ bảo sắp tết rồi phải gọn gàng sạch sẽ xua tan đi những cái không may của năm cũ, nghe mẹ nói chị em tôi chỉ biết làm thôi, vậy mà giờ đây khi có gia đình rồi thì tết đến tôi vẫn một mình tự tay dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị chào đón năm mới, và cái phong tục dọn dẹp nhà chuẩn bị đón tết trong mỗi người gia đình Việt Nam mình không ai là không có các bạn nhỉ?
Ðề: Tuần 1 - Dọn dẹp chuẩn bị đón tết rất thông cảm với các mẹ. Tết nhất là thêm công việc đổ lên. Mình đàn ông cũng chỉ phụ thêm được ít thôi. Việc nhà phải có tay phụ nữ nó mới xong
Ðề: Tuần 1 - Dọn dẹp chuẩn bị đón tết Nhà mình cũng hay rửa dọn khắp nhà mỗi khi sắp đêm giao thừa đấy