Từ bé, con gái đã sợ phải dính tay chân bẩn. Đi đâu, làm gì, con cũng giữ tay chân sạch sẽ, nhìn những thứ bẩn là con không dám mó tay vào. Trong lần bố mẹ cho con đi chơi Bát Tràng, có trò chơi tự nặn đất thành những sản phẩm rất hay. Bạn nào cũng thích, thi nhau chơi. Con gái cũng thích lắm nhưng e dè vô cùng vì con thấy đất hòa cùng nước để nặn bắn ra rất bẩn. Mẹ hiểu tâm lý ấy nên đã động viên con, cùng con thử sức. Con có biết không, tay chân bẩn sau khi chơi mình sẽ rửa sạch sẽ là được. Điều con học hỏi hay hơn, đó là cách những người thợ làm gốm đã làm ra những chiếc bát ăn cơm như thế nào? Những công đoạn ấy được tái hiện dưới bàn tay nhỏ của con. Con sẽ thấy mình trưởng thành, chững chạc và thêm bao kiến thức, phải không nào? Cuộc sống hàng ngày luôn là những thử thách mà mẹ con mình cần chinh phục. Mẹ sẽ cùng con khám phá và vượt qua những khó khăn con nhé!
Ðề: Tuần 1 – Đừng sợ bẩn vì những điều con học được lớn hơn nhiều Bé giỏi quá... nhìn yêu ghê, ước gì mình cô công chúa như thế.
Ðề: Tuần 1 – Đừng sợ bẩn vì những điều con học được lớn hơn nhiều Con gái của mẹ nó yêu quá, chúc mẹ nó đạt giải nhé
Ðề: Tuần 1 – Đừng sợ bẩn vì những điều con học được lớn hơn nhiều bé đáng yêu quá nhìn đôi tay dẻo mềm học điều mẹ dạy kìa
Ðề: Tuần 1 – Đừng sợ bẩn vì những điều con học được lớn hơn nhiều Hai mẹ con nhom ra dáng quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!