Tuần 1 – Giúp con biết yêu thiên nhiên

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi thanhngan27_8, 9/4/2013.

  1. thanhngan27_8

    thanhngan27_8 Thành viên mới

    Tham gia:
    28/9/2012
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    18
    [​IMG]

    Mọi khi đi chơi, tham quan nhiều nơi, con hay hái hoa, dẫm lên cỏ lắm. Con bảo con thích như thế. Bố mẹ giải thích cho con rằng như thế là không ngoan. Cây xanh giúp con người có oxy để thở. Những bông hoa nở làm đẹp cho đời. Con bảo nhưng con thích hái hoa để nghịch. Phải rồi, những bông hoa xinh đẹp ai cũng muốn sở hữu nhưng con biết không, chỉ một thời gian ngắn sau khi lìa cành, hoa sẽ héo rũ. Nếu con để hoa nở trên cành, hoa sẽ lâu tàn, mọi người ai cũng được ngắm nhìn. Con gái hiểu ra, đúng rồi, thì ra từ trước tới nay con chưa biết yêu thương thiên nhiên. Giờ con đã vượt qua được chính mình. Chỉ cần ngắm nhìn, ngửi những bông hoa dễ thương, con đã thấy hạnh phúc rồi phải không?
    Thử thách này không phải là quá khó vì con được bố mẹ đồng hành chinh phục thử thách đó mà.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thanhngan27_8
    Đang tải...


Chia sẻ trang này