Ngày Tết, một trong những điều mà các con và các cháu mình mong chờ nhất đó chính là màn hái lộc ngày Xuân. Trước Tết, mình và con thường chuẩn bị cho vào những phong bao lì xì là những mảnh giấy nhỏ. Những mảnh giấy này con trai đã giúp mẹ được rồi đó. Con đã cắt dán khá thành thạo nên việc này con luôn giúp mẹ. Sau đó mình sẽ ghi vào đó những số thứ tự và những câu hỏi đơn giản: con hãy hát cho cả nhà nghe bài hát có từ Tết, con của con bò gọi là con gì, con nghé khi lớn lên thì gọi là con gì….Tương ứng với mỗi câu hỏi là những phần quà có ghi số thứ tự để ở dưới cây đào. Các con rất hào hứng với câu hỏi và tìm số có phần quà của mình. Cứ từ bé tới lớn. Con trai mình năm ngoái hái được câu hỏi: con nghé khi lớn lên gọi là con gì. Con suy nghĩ rồi trả lời là con nghé to. Hi hi. Số thứ tự của con là số 3, con tìm được số 3 thì nói là: mẹ ơi đây là con cua của con( số 3 nằm ngang và con bảo đó là con cua). Rất vui, rồi mua quà và gói quà. Những công tác chuẩn bị đó thường hai mẹ con đi mua nên con rất thích .Sau khi cho các câu hỏi thì thú vị nhất là phần treo phong bao lên để cả nhà hái lộc. Những cành thấp thì con tự cài vào, còn những cành cao, con nhất định tự tay cài và ba mẹ luôn bế con lên. “ Mẹ bế con vào thêm chút nữa”….. Sau khi các cháu hái lộc xong và có hái “nhầm” phần quà của mình. Khánh thì hái được kẹp tóc, còn Linh lại được ô tô….thấy các cháu tự nhường nhau để có được món quà hợp với mình đó là điều rất vui đối với mình. “ Cháu rất thích tới nhà thím để hái lộc Tết”. Đó là phần quà vô giá của các thiên thần nhỏ giành cho mình. Và năm nay không thể thiếu được là những câu hỏi và món quà được chuẩn bị cho hái lộc đầu năm, nhưng năm nay khác một chút là 3 mẹ con mình cùng đi sắm quà rồi vì ba luôn bận dịp cuối năm mà.