Một mùa xuân nữa lại về trên đất nước Việt Nam thân yêu! Ai ai trong mỗi chúng ta cũng đều mang một tâm trạng háo hức chờ đón, chờ đón một năm mới với nhiều niềm vui và hạnh phúc hơn. Và với mình thì giờ đây từ tận đáy mình đang mong tết đến thật nhanh, nhanh hơn bất cứ thứ gì mình cần, bởi vì tết này mình cả gia đình mình sẽ được về quê ngoại ăn tết. Đã gần một năm nay rồi mình chưa về quê thăm bố mẹ, con gái lấy chồng xa công việc bận rộn cộng với con nhỏ nên mình không về quê thường xuyên được. Mình nhớ lắm cái cảm giác tết ở nhà cùng bố mẹ, ngày con chưa đi lấy chồng tết nào mình cũng được cùng mẹ đi chợ sắm đồ tết đó, được đi chợ chơi tết là vui nhất bởi vì đi chợ rất đông người, hàng hóa lại được bán rất nhiều, mình tha hồ được ngắm nhìn mà không thấy chán. Năm nay mình lại được cùng mẹ sách giỏ đi sắm đồ tết và không chỉ có mình với mẹ mình mà còn có cả con trai mình đi cùng nữa, mình biết rằng bố mẹ đang mong đến tết để được đón gia đình mình về nhà sum họp trong một cái tết đầm ấm. Bố mẹ ơi chỉ còn khoảng hơn hai mười ngày nữa là con sẽ được về bên bố mẹ, cả gia đình bé nhỏ của con sẽ được quay quần cùng bố mẹ trong bữa cơm tất niên chiều 30 tết. Mong lắm tết ơi!
Ðề: Tuần 1 - Tết 2013 tết đoàn viên của tôi! Chúc cả nhà ăn Tết thật vui, thật hạnh phúc nha Mình cũng đang mong Tết để được về ăn Tết với Bố Mẹ đây
Ðề: Tuần 1 - Tết 2013 tết đoàn viên của tôi! Hi hi!Mẹ nó vẫn còn thích tết! mình thì thích nhất tết là được nghỉ ngơi dài dài, năm nay những 9 ngày, nghe đến nghỉ 9 ngày đã xốn xang chờ tết rồi!
Ðề: Tuần 1 - Tết 2013 tết đoàn viên của tôi! Tết đến được về bên bố mẹ là nhà em vui lắm, chờ đón lắm cơ
Ðề: Tuần 1 - Tết 2013 tết đoàn viên của tôi! Vote cho bạn mau dc về với gia đình nè, vote cho con nữa nha http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/801451-Tuần-1-Clip-con-đi-chơi-tết