Tuần 1 - Tết đầu tiên ở nhà chồng của tôi!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi my_thuan, 10/1/2013.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. my_thuan

    my_thuan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/3/2011
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    524
    Điểm thành tích:
    133
    Tôi sinh ra ở một huyện miền núi phía bắc nơi đây vào mỗi dịp tết về đều có những đặc trưng riêng của mình. Tôi đi lấy chồng về một huyện đồng bằng của Bắc bộ với tôi tết ở nơi đây đã có sự khác biệt rõ rệt, nhớ lại cái tết đầu tiên tôi về nhà chồng với biết bao bỡ ngỡ và lo lắng. Mẹ chồng tôi là một người rất hiểu biết bà đã dạy cho tôi tất cả những phong tục tập quán của gia đình mình điều đó làm cho tôi cũng đỡ đi được phần nào những lo lắng trong lòng. Tết đến tôi được mẹ chồng cho đi chợ cùng sắm đồ thắp hương tổ tiên ngày tết, những hoa quả mua về có đôi chút khác biệt vậy nhưng những nải chuối xanh, những chùm quất vàng ươm được lựa chọn thì không thể thiếu, tôi thích thú với phiên chợ quê mà lần đầu tiên tôi được tham gia, những gian hàng bày bán cứ người ra người vào tấp nấp và ở đây chợ còn họp cả ngày còn ở quê tôi chỉ chợ chỉ họp vào buổi sáng. Sau phần đi chợ chọn mua đồ thắp hương mẹ chồng tôi dạy tôi làm các công việc nhà để sửa soạn chào đón năm mới, điều tôi ấn tượng đến tận bây giờ đó là vào chiều 30 tết tôi được cùng mẹ chồng nấu một nồi nước mùi thật to để cả nhà tắm, ở quê tôi không có phong tục này. Mẹ chồng tôi nói “tắm lá mùi chiều ba mươi Tết sẽ giúp thân thể được “tẩy trần”, gột bỏ đi hết những muộn phiền đau đớn của năm cũ, giũ bỏ những sự không may, làm cho tinh thần lẫn thể chất trở nên khoan khoái, sẵn sàng đón một năm mới tốt lành”. Tôi không biết là điều đó có đúng không thế nhưng khi tắm với là mùi tôi có cảm giác thật sảng khoái và thích thú. Và từ tết năm sau trở đi năm nào chiều 30 tết tôi cũng tự mình nấu một nồi mùi để cả nhà cùng tắm mà không cần mẹ chồng tôi phải dạy nữa. Còn các bạn thì sao chiều 30 tết các bạn có tắm là mùi như gia đình chồng tôi không? Hay chia sẻ cùng tôi nhé!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi my_thuan
    Đang tải...


  2. trunghieu55

    trunghieu55 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tuần 1 - Tết đầu tiên ở nhà chồng của tôi!

    :) giờ chắc chẳng còn nhà nào nấu nước lá mùi tắm nữa chị ạ.
    Những cái này giờ chỉ còn biết qua văn học thôi :). Gia đình chị thật hay vì vẫn giữ được phong tục này!
     
    my_thuan thích bài này.
  3. bichbong2012

    bichbong2012 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/7/2012
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tuần 1 - Tết đầu tiên ở nhà chồng của tôi!

    Mình ở HN nhưng vẫn dùng đấy bạn ơi, và các bà các bác xung quanh vẫn mua về dùng tắm đấy.
     
    my_thuan thích bài này.
  4. my_thuan

    my_thuan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/3/2011
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    524
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Tuần 1 - Tết đầu tiên ở nhà chồng của tôi!

    Mình thấy ở quê chồng mình nhà nào cũng tắm vào ngày 30 nđó
     
  5. BEPANDA

    BEPANDA

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    32,002
    Đã được thích:
    12,710
    Điểm thành tích:
    5,813
    Ðề: Tuần 1 - Tết đầu tiên ở nhà chồng của tôi!

    Nhà mình chưa bao giờ tắm lá cả , chỉ có tắm với vỏ bưởi và sả rồi, cũng rất thơm bạn ạ.
     
    my_thuan thích bài này.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này