Tết này con trai của mẹ đã được gần 4 tuổi rồi. Con đã lớn hơn rất nhiều so với năm ngoái, cũng như đã giúp mẹ được rất nhiều việc rồi. Nhìn con lăng xăng giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa mẹ thấy ấm áp vô cùng. Chỉ còn 1 tháng nữa là Tết rồi nên mẹ tranh thủ ngày nghỉ để dọn nhà, mỗi tuần một chút. Đầu tiên là dọn nhà kho, xem thứ nào cần dùng, thứ nào không. Mẹ “ xử lý” đồ của mẹ, còn con cũng nhấc lên đặt xuống những món đồ chơi, xem thứ nào còn dùng được, thứ nào để cho các bạn, thứ nào thì đã hỏng không sử dụng được nữa. Tiếp đó là cuộc tổng vệ sinh chăn ga, rèm cửa…. con cũng khệ nệ ôm túi bột giặt ra giúp mẹ. Khi đồ đã khô, con lại giúp mẹ lồng những chiêc vỏ gối vào. Bàn tay nhỏ xinh của con đã lồng được chiếc vỏ gối nhỏ của con rồi. Những chậu hoa xinh tươi giờ được con đảm nhận việc tưới nước. Khi những chiếc nụ hồng mới nhú, con khoe với mẹ và mong ngóng ngày bông hồng nở. Con trai mẹ đã lớn hơn rồi. Và tuần tới mẹ sẽ triển khai tới nhà bếp: cọ rửa chạn bát, lấy thêm bát và xong nồi cần dùng ra cọ rửa sẵn. Một năm mới lại tới, một mùa xuân nữa chuẩn bị về. Cây trái đơm chồi nảy lộc và cùng hòa vào hương thơm của mùa xuân năm mới, mẹ con mình lại chuẩn bị đón cái Tết thứ năm của con. Tết đến để mẹ lại được cảm nhận sự lớn khôn hơn của con. Khi con đã rất ra dáng giúp mẹ việc nhà.