Khi con được hơn 2 tuổi, bố mẹ rất muốn cho con ngủ riêng để con có thói quen sống tự lập, tự tin từ bé Mẹ đã tìm hiểu rất nhiều sách về nuôi dạy con. Theo nhiều lời khuyên, ở tuổi của con bố mẹ nên cho ngủ riêng để con quen sống tự lập và tránh những ảnh hưởng không tốt từ bố mẹ đến tính cách và cuộc sống sau này. Mẹ đã suy nghĩ rất nhiều về điều này và biết làm như vậy là đúng đắn nhưng vẫn còn nhiều băn khoăn. Mẹ sợ con sẽ cho rằng bố mẹ không còn yêu thương mình như ngày xưa nữa và lo con còn nhỏ quá sẽ không biết chăm sóc sức khoẻ những hôm trời nóng hay lạnh đột xuất. Vì vậy mẹ phải chuẩn bị cho con các thói quen độc lập, biết tự giúp mình, tự tin từ sớm và tập luyện dần dần để có một tâm thế sẵn sàng chấp nhận điều này. Bố mẹ bắt đầu chọn cho con một căn phòng con thích (nên gần phòng của bố mẹ), khuyến khích con tự bài trí theo ý của mình và bố mẹ cũng sơn phòng, giường của con theo đúng sở thích của con tạo cho con cảm giác an toàn, thú vị khi ở một mình trong phòng. Mẹ đã giải thích cho con hiểu việc ngủ riêng là cần thiết, tạo sự thoải mái riêng tư cho cả bố mẹ và con, con yên tâm rằng bố mẹ luôn ở bên cạnh con, việc ngủ riêng không ảnh hưởng gì đến tình cảm của 2 mẹ con hoặc 2 bố con cả. Bố mẹ vẫn luôn yêu con Mẹ để ở phòng con các đĩa băng có những câu chuyện và các bài hát yêu thích của con có thể bật chúng bất cứ khi nào khi con cảm giác không an toàn hoặc sợ hãi. Mẹ còn mua cho con 1 chú gấu bông thật to để con ôm đi ngủ Và bây giờ con gái mẹ đã ngoan ngoãn đi ngủ trong chiếc phòng riêng nhỏ xinh của mình