Con năm nay học lớp 3 rồi,hôm nay anh trai cập nhật trên internet một chương trình hay bảo tối nay anh sẽ cho thử sức, và 2 anh em hôm nay không tranh giành nhau nữa ,cùng nhau học bài thật là nhanh và rủ mẹ xin mẹ ít phút chơi vi tính để cho em khám phá thế giới mới, ại bén nhạy hơn hay lắm mẹ ah, Con hào hứng và khí thế ngay từ nhũng bài học đầu tiên Những câu hỏi hết sức thực tế và con gái thì vỗ tay sung sướng khi trả lời nhũng câu hỏi hết sức giỏi, cứ chăm chăm đọc câu hỏi và trả lời đúng sai: con gái " oa..oa " khi được cộng 1.5 điểm, mặt ửi xìu khi con bị dấu " x" . mẹ thấy vui vui với kiến thức của chương trình mang lại cho con, vừa nhiều thông tin mà lại thực tế, mẹ cũng học hỏi theo con rất nhiều, bao câu hỏi tưởng đơn giản nhưng mẹ và con đã bao giờ trải qua đâu. Con tập làm bác sĩ cho cả gia đình này: Bà yếu rồi không nên vận động nhiều hả cháu?con trả lời: bà phải tập thể dục nhiều vào chứ, không vận động nhiều bà càng yếu thêm đấy bà ơi, Mắt mẹ yếu quá nên uống Vitamin D hả con: Vitamin A mới bổ dưỡng cho mắt chứ không phỉa vitamin D mẹ ah! mẹ thấy con gái đã biết vận dụng kiến thức thực tế vào để trả lời câu hỏi rất là nhanh, Mẹ thấy vui khi con nhận ra triệu chứng bạn trẻ bị sốt virut này, những bệnh đơn giản thưởng gặp hàng ngày, mẹ chưa dạy được con con thì qua chương trình con đã học được rất nhiều rồi phải không? con lại tiếp tục khám phá những câu hỏi để tự mình thử làm 1 bác sĩ hết sức thực thụ. Hai mẹ con lại tiếp tục cùng trải nghiệm qua các bài tiếp theo ( anh trai nói nhỏ với mẹ: mẹ thấy hay không? tí nữa hết lượt em làm máy tính mẹ cho con chơi chút nhé, trời.... vì con khám phá được chương trình hay cho em con mà)... yêu các con quá
Ðề: Tuần 2: Bé đồng hành cùng " ai bén nhạy hơn" nào! Ui con gái của mẹ thông minh quá ta? Chúc hai mẹ con đoạt giải nhé