Rất nhiều người mẹ khi thấy con ngã là chạy vội ra nâng đỡ, thổi tay và xút xoa hay như con tè dầm thì nhanh chóng lấy quần và thay cho con. Nhưng Ông xã mình thì toàn bảo con ngã mới chóng lớn, và mỗi lần ngã thì chỉ bảo :"con tập võ giỏi quá, đứng lên nào" thế là mặc dù ngã rất đau nhưng Bống nhà mình vẫn tự đứng dậy, xong còn vỗ chân xuống chỗ vừa bị ngã bảo " đánh chừa" nữa các bạn ạ! Nói chung khi các bé gặp các vấn đề, tè dầm, té ngã, đổ nước...những vấn đề không nghiêm trọng, thì bố mẹ đừng giúp bé ngay mà để hãy để bé tự giải quyết hoặc hướng dẫn bé cách thu dọn hoặc cần làm gì để không xảy ra việc đó nữa nhé!