Đông đi xuân đến không khí nhộn nhịp tưng bừng hẳn lên làm tôi nhớ nhà lắm Nhớ năm ngoái lúc cùng mẹ chuẩn gói bánh chưng, mẹ tôi khéo léo từng công đoạn nào là trải lá ra đổ nếp vào sau đó bỏ các nguyên liệu phụ vào rồi đợi đến tối giao thừa nấu bánh. Bọn nhỏ tung tăng vui đùa với những hy vọng là tết năm nay mình sẽ được bao nhiêu tiền lì xì, được bao nhiêu câu chúc từ mọi người, được bao nhiêu bọ quần áo mới....biết bao nhiêu suy nghĩ về ngày tết trong đầu bọn trẻ Tết là dịp xum xum vầy của mọi người trong gia đình dù đi xa đến đâu đi nữa thì 3 ngày tết vẫn về với gia đình. Tết là dịp khấn dưới bàn thờ tổ tiên ông bà những nén hương. Tết là dịp nhìn lại những chặng đường vất vả suốt một năm dài vất vả.... Hy vọng tết năm sau sẽ may mắn và hạnh phúc hơn nữa. Kính chúc một năm mới an lành!