Tết cổ truyền quê tôi vui lắm, nhớ năm nào tôi đón tết ở trong thành phố Nha Trang, năm đó tôi có nghe là năm nay chắc chắn sẽ có cây bánh tét dài đạt kỷ lục nên cùng bạn bè háo hức đi xem. Trên đường đi tôi không ngờ quê hương của mình lại đổi mới và hiện đại như vậy. Khắp đường đầy mai vàng và những lời chúc ý nghĩa cho năm sau. Tôi không ngờ lại có cây bánh tét dài đến như thế, cho các bạn xem chiếc bánh nè Chiếc bánh tét dài kỷ lục cùng với 999 đòn bánh tét con sẽ được người dân Nha Trang rước đi diễu hành trên các đường phố vào chiều mùng 3 Tết. Tối mùng 3 Tết, bánh sẽ được cắt mời người dân, du khách và bán gây quỹ giúp người nghèo. Vào dịp Tết Nguyên đán, người dân thành phố biển Nha Trang lại náo nức chờ sự kiện Ngày hội bánh tét, diễn ra ngay trên bãi biển khu vực trung tâm. Lễ hội bắt đầu từ năm 2004, nhân dịp Vịnh Nha Trang được công nhận là vịnh biển đẹp thứ 29 trên thế giới. Thật là háo hức khi quê mình lại có được chiếc bánh như thế này. Mình hy vọng năm nay sẽ có nhiều chương trình hay và ý nghĩa hơn trong dịp tết để giúp đỡ người nghèo. Cái tết thật là vui khi tất cả những người nghèo cũng có cơ hội đón tết với chúng ta
Ðề: Tuần 2: Đón xuân ở quê hương yêu dấu! Ui hay quá vậy ta? Chắc cây bánh này đạt kỷ lục thế giới đấy mẹ nhỉ? Tết có mấy lễ hội như thế này vừa vui mà lại giúp đỡ được rất nhiều người! Ủng hộ bạn nè
Ðề: Tuần 2: Đón xuân ở quê hương yêu dấu! Quê mình đêm ba mươi thì thế này các mẹ à, nhà nào cũng đốt đống củi trước cửa, không như thành phố mọi người được chiêm ngưỡng ánh sáng và pháo hoa [video=youtube_share;RepsRCSmy9I]http://youtu.be/RepsRCSmy9I[/video]
Ðề: Tuần 2: Đón xuân ở quê hương yêu dấu! Kỷ lục bánh tét đặc sắc quá, xem trên ti vi mà thấy thích thích, có năm thì có bánh chưng khổng lồ phải không các mẹ nhỉ