Xuân này em đã lớn, đã biết đi thăm ông bà rồi Con gái mình đã biết tạo dáng, đã biết chọn những trang phục thật đẹp nhưng ẩn sâu trong đó mẹ đã nhìn thấy xuân này con đã ngoan hơn, đã tự lập hơn rất nhiều rồi. Mua giỏ hoa xinh trang trí nhà cửa đón mừng năm mới, mẹ muốn cùng con mua sắm trang hoàng nhà cửa, vì những phút giây như thế mẹ cảm thấy được sẻ chia, mà với mẹ, mẹ luôn nghĩ sẻ chia là hạnh phúc Và rồi mẹ dạy con gái yêu những gì là truyền thống,là lễ Tết, những tục lệ của Tết cổ truyền đầu năm mới, hái lộc Đầu năm mới tặng nhau những câu ca , những thành ngữ, cầu mong 1 mùa xuân hạnh phúc đến muôn nhà. Những việc làm nhở bé, những hành động nghĩa tình nhỏ bé thôi nhưng đem lại cho mọi ngừoi hạnh phúc cả năm và con xin chúc: Chọn sắc như mơ, vui xuân như ý. Chúc cả nhà đón 1 năm mới tràn ngập hạnh phúc!!!! HAPPY NEW YEAR 2013!