Tuần 2 –Kỷ niệm hái lộc đầu xuân.

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi incunbongbi, 17/1/2013.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. incunbongbi

    incunbongbi Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    11/1/2013
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Năm thứ hai yêu anh và được sự đồng ý của cha mẹ, khi giao thừa anh tới nhà tôi chúc Tết và cùng tôi đi hái lộc đầu năm. Thường thì tất cả mọi người ở trong xóm đều ra chùa thắp hương rồi hái Lộc. Đó là kỷ niệm khó quên trong tôi. Mưa xuân lất phất và rất đông mọi người đi hái Lộc, những cây nhãn nhỏ trong chùa bị mọi người hái Lộc hết cho tơi tả. Ai cũng muốn bẻ những cành thật to để cho nhiều Lộc. Khi tôi và anh ra hái Lộc thì hầu hết cây nào cũng bẻ gần trơ trụi hết rồi. Anh chỉ với tay hái 2 chiếc Lá nhãn và đưa cho tôi 1 lá “ Mọi người bẻ cây trơ trui quá, anh hái 1 lá, em 1 lá Lộc và mong năm mới cả gia đình em và anh sẽ nhiều Lộc nhé”. Không nói gì nhưng tôi rất cảm kích hành động của anh khi đó. Về tới nhà tôi, lúc này anh đưa cho tôi lá Lộc của anh và bảo “ em giữ cho anh lá Lộc của anh nhé. Và mong rằng năm nay Lộc sẽ thành đôi em nhỉ?”. Và tháng 6 năm đó một đám cưới được tổ chức. Tôi là cô dâu hạnh phúc cùng anh bắt đầu một cuộc sống gia đình và giờ đây gia đình nhỏ của tôi có thêm 2 thành viên nhí. Mỗi độ Xuân về, khi giao thừa tới, tôi và anh lại cùng nhau đi hái 2 lá Lộc đầu năm.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi incunbongbi
    Đang tải...


Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này