Tuần 2 – Ký ức Tết về bố kính yêu của con!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi thq, 17/1/2013.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. thq

    thq Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    229
    Điểm thành tích:
    43
    Câu chuyện đã trôi qua gần 20 năm nhưng ký ức ấy đến nay con vẫn còn nhớ mãi. Con vẫn nhớ như in, hình ảnh gầy gầy của bố trên chiếc xe Cub50 trong ngày 28 Tết vội vã đi tìm chú tại một nơi cách xa Hà Nội gần 100 cây số đường. Ngày ấy, bố đâu có chiếc xe máy tốt như bây giờ, cả gia tài nhà mình khi ấy chỉ là chiếc xe máy Cub mua lại đã cũ cuả người khác. Con nhớ như in hôm đó, thím lên nhà nói rằng chú dạo này hình như nhớ về một người phụ nữ khác ở trên mạn Bảo Lộc, hình như chú đến đó mấy hôm rồi, đến nay đã sắp chuyển sang năm mới mà vẫn chưa về. Vì bố biết nơi ngày xưa chú đóng quân ở trên đó trước đây, và nhà mình có người quen trên đó nên bố muốn đi lên đó vừa tìm chú về, vừa thăm lại người quen xưa. Lúc đó mẹ và chúng con đều xót xa khi bố phải một mình đi xe máy lên trên đó để tìm chú. Ngày đó đâu có điện thoại di động như bây giờ, ô tô cũng không tiện, nên bố đã quyết định đi xe máy để chủ động hơn cho việc của mình. Bố có biết không, cả ngày hôm đó, mẹ và chúng con vừa làm thịt đông, vừa đun bánh chưng chuẩn bị Tết mà lòng sốt ruột không yên. Và đến tận 9h tối, bố về trong niềm vui sướng của cả nhà, đến nay con vẫn tưởng tượng ra vị mặn của nước mắt trong niềm vui sướng vào lúc ấy. Thời gian trôi thật nhanh, nhưng kỷ niệm về ngày giáp Tết ấy sẽ mãi không bao giờ phai nhạt trong tâm trí con về hình ảnh người bố đầy trách nhiệm kính yêu!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thq
    Đang tải...


Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này