Tuần 2: Ngày Tết quê hương.

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi hienphan, 17/1/2013.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. hienphan

    hienphan Banned

    Tham gia:
    23/5/2012
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    18
    Sau những năm xa mảnh đất phố huyện tôi vào miền Nam sinh sống làm việc , mỗi năm khi Tết đến Xuân về người dân miền Nam đón Tết với mai vàng , bánh tét , cũng vẫn sự nhộn nhịp vui tươi đẹp đẽ , bình yên , náo nhiệt nhưng tiết trời miền Nam thiếu đi sự mặn mà đằm thắm sâu sắc của cái rét miền Bắc . Những ngày này ở nơi xa quê trên đường đi làm thấy mai vàng nở được bày bán trên vỉa hè công viên lòng tôi xao xuyến bởi những cảm xúc của chợ hoa ngày Tết nơi quê nhà lại tràn về , tôi muốn được chở về quê với bố me , anh em , bạn bè để được đi chơi chợ hoa ngày Tết cuối năm . Tôi đi nhìn ngắm phố huyện tôi lại thêm yêu quê hương , với bao niềm xúc động lâng lâng của người đi xa mới về , niềm vui và nỗi buồn man mác xen lẫn bao cảm xúc bùi ngùi tôi thấy giữa bao khuôn mặt rạng ngời vui tươi kia vẫn còn có những người lam lũ , nghèo khó , những em bé nhà nghèo theo mẹ đi chợ , tôi thấy các em vui , các em cười , các em chỉ tay cái này cái kia rồi lại sờ vào những cái các em thích nhưng trong đôi mắt những người mẹ của các em có một nỗi buồn xa xăm , không biết Tết này các em có được vui không ?! Hình ảnh những em bé nhà nghèo giữa tiết trời giá lạnh làm lòng người thêm se sắt gợi đến những cảm giác buồn vì một thời chúng tôi cũng từng như vậy.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hienphan
    Đang tải...


Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này