Tuần 2- Nhớ Tết trong kỷ niêm !

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi hienphan, 17/1/2013.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. hienphan

    hienphan Banned

    Tham gia:
    23/5/2012
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    18
    Xuân năm ấy,
    Những ngày Tết thường là những ngày vui được chờ đón nhiều nhất trong năm, là quãng thời gian mà ai cũng rộn ràng và mau chóng trở về nhà thật nhanh để sum vầy cùng gia đình bạn bè. Riêng mình, mình ngồi ở góc giảng đường lặng lẽ nhìn lại, nhớ lại những kỉ niệm đón Tết ngày ấy những ngày cùng sum họp gia đình, những cảnh cùng mẹ cha đi mua sắm, cùng mẹ cha gói bánh chưng, cùng anh chị em ngồi đứt từng thanh củi vào bếp than hồng để nấu bánh chưng. Nhớ da điết cái Tết Viêt Nam ấy và anh em sinh viên chúng tôi lại cùng ngồi lại để sưởi ấm cho nhau, cho nhau cái không khí gia đình hạnh phúc của những ngày cuối năm ấy.
    Cùng nhau làm bán, cùng nhau chuẩn bị mâm ngũ quả
    Và cái Tết chúng ta có nhau

    [​IMG]

    Và Tết này chúng ta không lanh. Chúng ta lại cùng nhau đón năm mới, và năm sau dù mỗi ngừoi về với gia đình tổ ấm riêng của mình, chúng tôi vẫn luôn nhớ những hạnh phúc chúng tôi bên nhau. Tình ngừoi sâu đậm muôn nơi.
    Cùng nhau chúc mừng năm mới: AN KHANG VÀ HẠNH PHÚC- XUÂN 2013
    [​IMG]
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hienphan
    Đang tải...


Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này