Những chuyến đi của Pu hết sức giản dị. Bố mẹ không có điều kiện để cả nhà đi du lịch, thi thoảng, cuối tuần, cả gia đình lại cùng rong chơi trên phố chụp ảnh. Cả nhà thường đưa Pu lên Bờ Hồ. Con thích lắm. Con nghịch đất, nghịch cây cỏ hồn nhiên và vô tư. Dù không phải là nơi đâu xa xôi, nhưng có con bên cạnh, được thấy con chơi đùa là bố mẹ đã hạnh phúc lắm rồi. Hạnh phúc thật là giản dị, con yêu nhỉ. Con bước chân trần trên sân chỗ tượng đài nữa. Con gặp bạn Zinger đẹp trai Chắc chắn, bố mẹ sẽ đưa con đi thật nhiều nơi để con biết đây biết đó. Với bố mẹ, con là cả một thế giới vô cùng đáng yêu, và thật bình yên nhưng với con, thế giới vẫn còn thật nhiều điều khám phá. Các bố các mẹ nhấn nút "Cảm ơn" phía dưới để ủng hộ Pu nha. Tks!
Ðề: Tuần 2 - Pucca của mẹ rong chơi ủng hộ con 1 p nè. Mà sao con đi chân đất à, lạnh lắm đó. Rảnh sang chơi và vote ủng hộ bống nhé!
Ðề: Tuần 2 - Pucca của mẹ rong chơi Úi chà chà nhà me Pucca đi chơi vui ghê. Ngộ nghĩnh quá vote cho con yêu nào.
Ðề: Tuần 2 - Pucca của mẹ rong chơi Vote cho con nè, chắc là bé hơn Suny nhà cô rồi, con gái yêu quá...
Ðề: Tuần 2 - Pucca của mẹ rong chơi yêu quá, bé nhà c cũng đc chụp nhiều nhưng chưa có tgian show hàng, hihihi
Ðề: Tuần 2 - Pucca của mẹ rong chơi Cảm ơn cô, hihi, sẽ sang nhà Bống liền. Cảm ơn mẹ chị Tít nhé. Hihi, Sunny được mấy tháng rồi. Pu được 1 tuổi 1 tuần rồi.
Ðề: Tuần 2 - Pucca của mẹ rong chơi Ui, vậy là Sunny làm chị nè. Hai chị em mình ủng hộ nhau thi làm nhà thám hiểm nhí nha, Pucca...
Ðề: Tuần 2 - Pucca của mẹ rong chơi Tks chú Còm nhé. Cảm ơn bố Tèo nhìu. Hihi, chỉ thích có đồ chơi thôi. Top kia chắc ko cạnh tranh được.
Ðề: Tuần 2 - Pucca của mẹ rong chơi con gái xinh quá, vote cho con nè p/s : hình cuối bạn em '' người Hà Lan '' nó bảo nhìn ai mà ngồi xổm bọn tây nó sợ lắm,hic hic ngày xưa e cũng hay ngồi thế mà thấy người việt mình cũng hay ngồi thế thật.
Ðề: Tuần 2 - Pucca của mẹ rong chơi Khoai vote cho bạn một phiếu nà. Trông bạn Pu có vẻ bằng tuổi Khoai
Ðề: Tuần 2 - Pucca của mẹ rong chơi Hihi, tks! Người Việt vẫn là người VIỆt mà. Với cả mỗi nước có một nét văn hóa khác nhau, bên họ không phải nước nông nghiệp như mình nên ko có thói quen đó thôi. Khoai mí tuổi rồi? Pu được 1 tuổi hơn xíu, 12 tháng rưỡi đó. Tks em gái nha. Chúc bé nhà em đạt giải nha.