Đã lâu lắm rồi con chưa được về ngoại chơi, từ hồi con còn bé tí ti ấy. Bây giờ con đã 15 tháng rồi, con biết chạy chơi khắp nhà và bi bô học nói từng tiếng một. Ba mẹ đưa con về thăm ngoại ở Bến Tre, con vui ríu rít khi gặp ông bà. Đây sẽ là thời gian quý giá để con cảm nhận được tình cảm gia đình và học hỏi nhiều điều từ thiên nhiên. Mẹ nghĩ chắc con vui lắm nên lúc nào con cũng chaỵ nhảy tung tăng khắp nhà. Khi đến cửa sau bỗng con dừng lại, nhìn ra vườn, ở đó ông ngoại trồng rất nhiều cây cối và hoa. Có cây hoàng lan cao to, cây muồng hoa vàng rực, củ huệ lan phơi nắng sần sùi. Con đang hướng mắt nhìn một chậu hoa nhỏ. Lần đầu tiên con thấy một bông hoa lạ thế này. Con cứ đứng ngây ra nhìn, mắt tròn xoe và nói "Bông, bông". Mẹ bảo: "Hoa păng-xê đó con.". Con lắng nghe rồi con rón rén lại gần chậu hoa, dáng như đang bắt con gì đó. Mẹ thoáng ngạc nhiên. À, mẹ nhớ ra rồi, có lần mẹ cũng rón rén bắt chuồn chuồn cho con như thế nên có thể con nhớ. Mẹ bật cười vì liên tưởng trẻ con nhưng mẹ vẫn để yên xem con "bắt" bông hoa thế nào. Con đến gần chậu hoa, quan sát một lúc, bông hoa vẫn đứng yên, thỉnh thoảng rung rinh nhè nhẹ theo gió. Con khom người, chân choãi ra để giữ thăng bằng và đưa tay hái. Con hái một tay, rồi lại hái tiếp tay bên kia nữa. Vẻ mặt rất thích thú. Hái xong, con cầm bông hoa, mặt rạng rỡ và đưa tay thật nhanh về phía mẹ. "Bông". Con nói thật to, thật nhanh như để khoe thành tích của mình. Mẹ vui thật vui. Mẹ liền kéo con vào lòng và nói: " Con giỏi quá. Nhưng con có biết không nè, bông hoa và cây cối thì đứng yên, không biết bay như chuồn chuồn, như chim hay bướm. Nên con chỉ "hái" thôi, không cần phải "bắt" bông hoa như lúc nảy nhé". Vừa nói mẹ vừa làm điệu bộ "hái" hoa. Bỗng đâu có một con bướm bay ngang, mẹ liền bắt chước điệu bộ "bắt" hoa của con lúc nảy để vờ bắt bướm cho con xem. Con như hiểu ra, xấu hổ và đưa tay lên che miệng cười khúc khích. Sao mà đáng yêu quá đi thôi. Hôm nay, mẹ tin là con đã học được bài học chuyển động và đứng yên. Mẹ sẽ luôn bên con, cùng con khám phá nhiều điều thật thú vị từ thiên nhiên, từ cuộc sống đáng yêu này, con nhé.
Ðề: Sunny và hoa Pensée mở hàng cho mẹ Sunny nào. Trộm vía con gái đáng yêu quá, mà mẹ viết cũng hay quá. Nhìn ảnh thứ 3 con đang "bắt bướm" yêu ơi là yêu
Ðề: Sunny và hoa Pensée Ôi, bác vote cho cháu đầu tiên, sẽ hên lắm đây, hihi. Cũng nhờ bác mà mẹ Sunny mới biết có cuộc thi này đó. Sunny cám ơn bác nhiều nhé.
Ðề: Sunny và hoa Pensée Vote cho con gái nè! Mình có 2 công chúa rồi mà nhìn con gái vẫn cứ yêu! Hi..hi..
Ðề: Sunny và hoa Pensée Sunny cám ơn cô nhé, Sunny đã thăm nhà anh Kiệt rồi đó, con làm quen với anh nha.
Ðề: Sunny và hoa Pensée Sunny qua thăm nhà 2 chị và làm quen với 2 chị rồi đấy, hihi.. Cám ơn cô đã vote cho con ạ
Ðề: Sunny và hoa Pensée Sunny cám ơn cô ạ, được cô khen thích ơi là thích. Chúc cô luôn vui vẻ và nhiều may mắn ạ.
Ðề: Sunny và hoa Pensée Hình chụp lúc Hungminh 6 tháng, kg biết bây giờ bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Nhìn hình mà Sunny và mẹ đều mê đi HL quá, hihi...Cám ơn đã vote cho Sunny ạ.
Ðề: Sunny và hoa Pensée cô cũng vote cho cô bé dễ thương mắt to tròn nhé.ôi, mình suốt ngày chỉ mải buôn với bán mà chẳng để ý đến mấy vụ thi thố ảnh thế này, nhờ mẹ cháu mà mình mới biết có cuộc thi ảnh này đấy. Cu nhà mình rất nhiều ảnh đẹp, có lẽ mình cũng mang show hàng tí cho vui, nhưng nhà cháu là con trai, ko muốn cạnh tranh ngôi hoa khôi với con gái của nhà Sunny đâu.
Ðề: Sunny và hoa Pensée Mẹ Sunny cũng vậy nè, mãi mê bán buôn mà kg biết đến những sân chơi như thế này. Nhờ mẹ Bống Cún mới biết đó ạ. Mẹ nó cũng cho con trai dự thi cho vui ạ. Nhất định Sunny sẽ vote cho anh nhé. Nghe cô khen mà Sunny thích mê đi, con còn bé mà nghe ai khen đẹp là thích lắm, hihi...
Ðề: Sunny và hoa Pensée Ảnh anh Bun ở cuộc thi " Bé với mùa xuân" yêu ghê. Sunny đã vote cho anh rồi đó...
Ðề: Sunny và hoa Pensée đầm bé mặc trông yêu quá mẹ nó ơi! mẹ nó vào link chữ kí của mẹ CN ủng hộ CN 1 phiếu bầu để vào top 10 thi ảnh Bé Du Xuân nhé!