Sáng 29 Tết, tôi được giao rửa lá dong gói bánh. Anh trai ngồi trẻ lạt. Em gái còn nhỏ thì ngồi xem mẹ nấu đỗ làm nhân bánh. Bố thì vo gạo, thái thịt. Bà nội ngồi kể chuyện ngày xưa – chuyện xưa mà không cũ của bà. Mỗi người mỗi việc, không khí tết thật là rộn ràng ấm cúng. Đâu đó, tiếng lợt kêu eng éc. Trẻ con hò nhau xí cái bong bóng lợn để làm bóng đá. Có lần, tôi cũng chen chân xin được cái đuôi lợn. Ngày đó được cái đuôi lợn mà luộc ăn thích lắm nhé! Sau khi gói bánh xong, con cháu quây quần bên nồi bánh chưng đang sôi sình sịnh trên bếp cười nói rôm rả. Bên trên là nồi nấu bánh chưng, bên dưới là than củi hồng rực. Bọn trẻ tụi tôi rất thích cho củ khoai, của sắn vào bếp để nướng nhé! Mùi thơm thơm của bánh chưng quyện với mùi thơm của khoai sắn sao mà thơm ngon đến lạ. Bên bếp lửa hồng bập bùng thơm nức mùi bánh chưng xanh (Ảnh minh họa)Đêm giao thừa, chúng tôi thức cho kì được đến lúc bắn pháo hoa từ trung tâm thành phố mới thôi. Bên nhà tôi 3 anh em hét, lũ trẻ quanh xóm cũng hét ầm lên mỗi khi pháo hoa bắn thành từng chùm lên không trung. Hét cho đến khi pháo bắn tung tóe và như rụng xuống đường mới thôi. Sáng mùng 1 Tết, ba anh em diện bộ quần áo mới mẹ mua cho mà lòng phấn khởi lắm, muốn chạy ngay sang hàng xóm mà khoe. Nhưng nhớ lời bà nội dặn là phải đến chiều mới được sang hàng xóm chơi. Bà bảo người ta kiêng, người ta sợ dông nhà…Bà, bố, mẹ lần lượt mùng tuổi ba anh em. Chúc ba anh em chăm ngoan học giỏi… Buổi chiều mồng một.. Như chim được thả khỏi lồng, ba anh em chạy ngay sang hàng xóm chơi, khoe áo đẹp và không quên…nhận lì xì ngày tết… … Vậy là đã 27 cái tết đã qua, tôi sắp đón cái tết thứ 28. Tôi vẫn thấy lòng rộn ràng, háo hức đến khó tả. Không biết bọn trẻ bây giờ có còn háo hức chờ tết như lũ trẻ chúng tôi xưa kia không?
Ðề: Tuần 2: Tết tuổi thơ trong tôi là… Hay quá, đọc bài viết của bạn, mình như cảm nhận được cái không khí tết rộn ràng trong nhà bạn luôn, vote 1 lá
Ðề: Tuần 2: Tết tuổi thơ trong tôi là… chị làm em nhớ nhà quá , nhớ tết mà canh nồi bánh chưng là tới sáng luôn
Ðề: Tuần 2: Tết tuổi thơ trong tôi là… thanks mẹ nó nhé! Chúc mẹ nó 1 ngày mới tốt lành nha! Vâng, tết trong tuổi thơ của em nhiều kỉ niệm đẹp lắm mẹ nó ạ. Giờ em thấy hình như Tết nhạt dần rồi mẹ nó ạ. Em cảm ơn ạ. Cảm ơn me cunconsieuquay nhe!
Ðề: Tuần 2: Tết tuổi thơ trong tôi là… Tết của tuổi thơ! Ước gì mình vẫn thơ ngây như ngày nào. Hồn nhiên, vui tươi, lon ton những ngày tết. Bạn là chất xúc tác làm mình nhớ tuổi thơ với Tết với nồi bánh trưng đêm 30 cạn nước cháy gần thủng nồi. Hihi. Nhớ thật ! Ôi tết tuổi thơ trong tôi ......
Ðề: Tuần 2: Tết tuổi thơ trong tôi là… Cảm ơn mẹ nó! Tết tuổi thơ trong em là thế mẹ nó ạ. Cảm giác ngồi trông nồi bánh chưng sôi sình sịch thích nhỉ mẹ nó! Kỉ niệm cháy nồi bánh chưng của mẹ nó chắc ko bao giờ quên. Hihihih
Ðề: Tuần 2: Tết tuổi thơ trong tôi là… Vote cho mẹ nó nè Nói đến nồi bánh chưng tết thì lại nhớ đến những kỷ niệm của tuổi thơ, hồn nhiên, trong sáng làm sao.
Ðề: Tuần 2: Tết tuổi thơ trong tôi là… Kết quả đã xong tuần 2, ko được đạt giải nhưng được trải lòng với mình, với các mẹ. giờ em mới nói được lời cảm ơn tới các mẹ đã chia sẻ và động viên em. Chúc các mẹ cuối tuần vui vẻ!