Chích Bông yêu của mẹ chuẩn bị đón cái Tết lần thứ 5 rồi. Thời gian thấm thoắt thoi đưa đó vậy mà nhanh quá chừng. Con gái của mẹ đã lớn rồi. Hôm qua mẹ và con vừa đi lấy bộ quần áo sắm Tết về. Con cứ ngắm ra ngắm vào và bảo mẹ “ Con để giành tới Tết với mặc mẹ nhé”. Rồi con lại hỏi mẹ :“ Mẹ đã có đồ mới để mặc đi chơi Tết như con chưa” Mẹ bảo mẹ lớn rồi không cần đồ mới cho dịp Tết nữa. Vậy là con lại hỏi “ Vậy mai mốt con lớn rồi thì cũng không có đồ mới cho dịp Tết hả mẹ”. “Khi con lớn rồi mà con vẫn muốn có đồ mới cho dịp Tết thì mẹ sẽ vẫn mua cho con”. “ Vậy mai này con lớn con đi làm có nhiều tiền con sẽ mua quần áo cho mẹ nhé” . “ ui con gái yêu của mẹ, mẹ cảm ơn con”. Rồi con suy nghĩ giây lát “ Vậy mai mẹ bảo bà ngoại mua quần áo mới cho mẹ nhé”. Ôi tâm hồn con trẻ, mẹ ôm con vào lòng và thấy hạnh phúc vô cùng. Cảm ơn con đã cho mẹ những trải nghiệm làm mẹ thật hạnh phúc và thú vị vô cùng. Mẹ yêu con rất nhiều, con gái bé bỏng của mẹ.
Ðề: Tuần 2 –Tết và Niềm hạnh phúc của mẹ. Đúng chất trẻ thơ, hồn nhiên, trong sáng. Chúc Chích Bông mau ăn, chóng lớn, ngoan ngoãn và học thật giỏi nha :X