Năm nay, Thỏ láu đã hơn 3 tuổi, con có thể nói được những câu chúc Tết đầy đủ chứ không đơn giản như trước đây nữa. Tết năm nay, mình đặt cho con thử thách rằng: Con hãy nhìn từng người để chúc một câu chúc Tết đầy đủ. Trước hết, mình dạy bé chúc Tết cụ, ông bà, các ông bà trẻ, bố mẹ, các cô chú và các anh chị. Chỉ có trước tết 3 ngày, mình dạy bé chúc Tết từng người và mạnh dạn nói to, bé đều nói được. Vào đêm giao thừa, sau khi gia đình nhỏ 4 người của mình đi xem pháo hoa về, bé liền vào chúc Tết cả nhà một câu rất dễ thương “Con chúc ông bà, bố mẹ luôn mạnh khoẻ, công tác tốt; chúc chị Bông cũng mạnh khoẻ, học giỏi ạ”. Sau đó sang cụ, bé chúc cụ: “Cháu chúc cụ luôn mạnh khoẻ, sống lâu trăm tuổi” Và cứ như vậy, bé đã biết sáng tạo lời chúc phù hợp với lứa tuổi của những người thân trong gia đình đấy ạ!
Ðề: Tuần 2 - Thử thách 1: Dạy con biết chúc Tết ông bà, bố mẹ và người thân trong gia đình Con gái còn nhỏ mà giỏi quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Tuần 2 - Thử thách 1: Dạy con biết chúc Tết ông bà, bố mẹ và người thân trong gia đình côg nhận con giỏi ghê,gia đình thật hạnh phúc