tuần 2- Xuân cho em !

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi triduc12, 17/1/2013.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. triduc12

    triduc12 Banned

    Tham gia:
    23/5/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    3
    Xuân cho em !

    Khi tiếng nhạc rộn vang Tết Tết Tểt ….Tết đến rồi, là không khí đã tràn nhập vào bao ngõ nhỏ trong lòng tôi lại giục giã muốn làm 1 cái gì đó cho các em , vì mùa xuân năm ấy ấm quá, tôi muốn trao cho các em những mùa xuân như mùa xuân năm ấy,
    Chúng tôi tổ chức một buổi tặng quà với mục đích mang lại tiếng cười, niềm vui, niềm hạnh phúc cho trẻ em nghèo khó, tật nguyền và người già không nơi nương tựa trên địa bàn quê nhà. Nhìn những nụ cười trên môi mối người già và trẻ em khuyết tât tôi như quên đi cái lạnh giá mùa đông này.
    Tôi nghĩ từ thiện như một hình thức ‘cho đi’ và họ đã nhận lại những hạnh phúc ‘khó mua được bằng tiền’ như một ‘món lộc đầu năm’.‘Khi tặng quà Tết cho những người nhặt ve chai, những người vô gia cư, chúng tôi nhớ như in những lời cám ơn, những nụ cười và đặc biệt hơn là có một cụ già còn chúc Tết lại cho chúng tôi nữa. Thật hạnh phúc khi được làm những việc này cùng bạn bè” và tôi cảm thấy cuộc sống ý nghĩa và ấm áp hơn rất nhiều.
    Tôi hy vọng tôi làm được nhiều hơn và trở nên quen thuộc suốt mọi ngày trong năm chứ không chỉ riêng mỗi độ xuân về, nếu cuộc sống còn cho tôi thời gian tôi còn làm nhũng việc ý nghĩa như vậy ! Chúc 1 năm mới đến với các em nhièu niềm vui mới và xuân này ấm hơn những xuân sau!
    [​IMG]
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi triduc12
    Đang tải...


Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này