Tuần 3: Bài 1- TẾT, tết, tết đến rồi-Tết đến trong tim mọi người

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi thuydung6636, 23/1/2013.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. thuydung6636

    thuydung6636 vợ chồng nhà 2 con mèo

    Tham gia:
    17/1/2013
    Bài viết:
    3,455
    Đã được thích:
    773
    Điểm thành tích:
    823
    Nhắc đến tết là cảm giác trong người lại thấy nao nao, nghẹn ngào nhất là năm nay lại không được đón giao thừa cùng với gia đình vì mình đã đi lấy chồng rồi...

    Gia đình mình chỉ có 5 người, bố mẹ, mình, và hai đứa em gái, mỗi cái tết là một kỉ niệm vui khi mà cả nhà có truyền thống cùng nhau chuẩn bị, mua sắm, trang hoàng nhà cửa đón tết. Tết nào cũng vậy, mình và hai đứa em có nhiệm vụ đi chợ Đồng Xuân, đi cả Hàng Mã, Hàng Gà mua đồ dây kim tuyến các màu, đèn lồng, tranh, câu đối...và tất cả những cái lung linh óng ánh, hay vàng tươi, đỏ chót sẽ đều được khuân về trang trí cho ngôi nhà càng tưng bừng càng rực rỡ, sau đó rẽ sang phố Hàng Bồ tha hồ chọn các loại nước ngọt, bánh mứt kẹo đủ loại đủ màu theo sở thích.

    Mẹ mình sẽ túm lấy một trong ba đứa cho đi siêu thị cùng để mua đồ ăn, hoa quả, trà bánh, bia, nước giải khát, hầm bà rằng những đồ thực phẩm tết, đứa nào cũng thích cũng tranh nhau đi cùng mẹ dù biết thừa mình chỉ có nhiệm vụ khuân đồ chứ chẳng được ý kiến ý cò gì.

    Người mệnh danh đẹp trai nhất nhà là bố, bố được phân công nhiệm vụ chọn đào, chọn quất, chậu hoa cây cảnh, bình lọ, đôn cây, hi hi, không thiếu cái tết nhà mình cả đào cả quất đều thi nhau bành trướng.

    Công đoạn cuối cùng mới là điều mình thích nhất, đó là cả nhà cùng nhau xắn tay áo lên dọn dẹp nhà cửa từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, không chừa một ngóc ngách nào cả. Từng chiếc dép nhựa đi trong nhà được lôi ra đánh sạch sẽ, từng đồ vật, từng khe bếp được lau chùi tinh tươm, đến từng chiếc lá cây cảnh cũng được khăn ẩm vuốt sạch bụi. Chăn màn ga gối, thảm dù vẫn được giặt giũ thường xuyên thì khi chỉ còn vài ngày đến tết cũng được lôi ra giặt sạch tiếp, phảng phất đầy mùi thơm nước xả vải. Nhiều người thắc mắc, nếu muốn dọn dẹp nhiều thế sao không nhờ dịch vụ, họ làm vừa nhanh, vừa gọn, lại không vất vả nhưng gia đình mình luôn luôn tự làm lấy tất cả. Cảm giác khi nhìn những bóng dáng người thân loay hoay quanh mình hì hụi chăm chút lau dọn thật ấm áp, cảm giác tất cả thành viên trong gia đình cùng chia sẻ cùng làm việc nhiệt tình thật gắn bó biết bao, cảm giác trước thành quả ngôi nhà sáng loáng tươi vui thật trân trọng hài lòng, mọi mệt mỏi, vất vả đều tan biến hết…Tất cả những cảm giác ấy, không một dịch vụ nào có thể đem lại được. Hơn bao giờ hết, cả gia đinh càng trở nên gắn bó thấu hiểu nhau hơn mỗi dịp tết chung tay chung sức như vậy. Đây mới chỉ là khởi đầu của tết, còn nhiều kỉ niệm tết quá, khi mà dòng cảm xúc đang tuôn ra ào ạt, vì hạn chế công việc, thời gian, mình đành xin phép được chia sẻ tiếp Tết Diệu Kỳ với mọi người sau. TẾT LÀ SỰ GẮN KẾT.


    [​IMG]
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thuydung6636
    Đang tải...


Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này