Tuần 3: Chinh phục thử thách ngủ dậy đúng giờ nào

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi ruby20121, 23/4/2013.

  1. ruby20121

    ruby20121 Thành viên mới

    Tham gia:
    25/1/2013
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    18
    Bé thường xuyên dậy trể, làm cha mẹ hôm nào cũng rối tung lên vì sợ đi làm bị trể giờ. Gọi bé dậy từ 6 giờ sáng, nhưng đến 60g 30 phút mới mắt nhắm mắt mở tuột xuống giường, có hôm còn nhăn nhó, rồi lại khóc nửa chứ. Thời gian vệ sinh cho bé rất ngắn, thì làm sao mà gọn gàng chu tất được. "Bé còn học mẫu giáo phải chiều con thôi" - cha bé thường bảo thế. Nhưng riêng mình thì tự thấy : không được đâu, phải tìm cách khắc phục tình hình này thôi. Thế là mình tìm cách khuyên bảo, phân tích cho con hiểu những tác hại của việc dậy trể, làm ảnh hưởng đến việc đi làm của ba mẹ, rồi chuẩn bị cho con không chu đáo, đến lớp dễ bị cô giáo phạt, và nhất là đi học trể sẽ bị đóng cửa không cho vào lớp...
    Con nghe mẹ nói thế, liền bảo : thế thì làm sao mình dậy sớm đưọc hả mẹ? mẹ liền khuyên con buổi tối nên đi ngủ sớm hơn, hạn chế thức khuya xem ti vi, chơi trò chơi ...thế nhưng đâu phải dễ dàng như thế khi người lớn còn thức thì con bé chẳng đi ngủ sớm được đâu. Vậy là mình kiên quyết phải giúp con khắc phục tình trạng này thôi, làm gì thì làm 9 giờ là mình cho con uống sữa, vệ sinh cá nhân rồi vào dỗ con ngủ, lúc đầu con cũng phản đối lắm, nhưng dần dần, mọi người cứ vào mùng và tắt đèn đi ngủ, con bé cũng ngủ theo. Đến khi con ngủ rồi, mẹ có dậy xem tivi hay làm công việc nhà gì đó cũng đươc. Như vậy là sáng 5g 30 phút con đã thức dậy cùng cha mẹ tập thể dục và 6 giờ chuẩn bị gọn gàng đi đến lớp ...
    Mình thấy đây cũng là một thử thách mà mẹ con mình đã cố gắng vượt qua, chia sẻ cùng các mẹ.

    [​IMG]
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ruby20121
    Đang tải...


Chia sẻ trang này