Tuần 3 - Chinh phục thử thách xếp hình không khó

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi ruby20121, 23/4/2013.

  1. ruby20121

    ruby20121 Thành viên mới

    Tham gia:
    25/1/2013
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    18
    Con rất thích trò chơi xếp hình, mặc dù chưa xếp được ra hình ra khối gì nhưng cu cậu rất thích những miếng ghép và những hình khối đầy màu sắc. Mỗi lần đến nhà ai có bộ Lêgô hay trò chơi lắp ghép bất kỳ là cu cậu lại mê mẩn ngồi như đóng đinh, mắt không rời khỏi những miếng ghép đầy mê hoặc. Dù con chưa biết lắp ghép như thế nào cho chính xác nhưng ai cho Lêgô là cu cậu cũng ghi nhớ và nhắc đi nhắc lại suốt đến là khổ!
    Hôm ấy, bác Quang đi Hội chợ mua cho cu cậu bộ Lêgô mô hình ngôi nhà, về đến nhà là cậu ta phá tung ngay ra và ngối tỉ mẩn lắp lên lắp xuống. Dĩ nhiên là chẳng thể nào lắp được rồi nhưng cậu ta vẫn thích lắm. Được một lúc chăm chú, cậu ta có vẻ nản và quay sang mẹ cầu cứu. Mình lắp 2 miếng ghép xanh đỏ lại với nhau rồi hướng dẫn cậu ta cứ theo như vậy mà làm. Nhưng thấy như vậy có vẻ chưa sinh động và phù hợp lắm (vì thực ra để sắp xếp thành hình thù hẳn hoi thì mất khá nhiều thời gian mà lại sợ không chính xác) nên mình bật máy tính lên, serch Google tìm được Video hướng dẫn lắp ghép bộ Lêgô này. Cũng may đây là bộ Lêgô khá phổ biến nên có Video hướng dẫn khá chi tiết. Thế là 2 mẹ con cùng ngồi xem, vừa xem mình vừa thuyết minh giảng giải cho con hiểu cách lắp như thế nào là hợp lý. Đặc biệt mình nhấn mạnh sự kiên trì, cẩn thận và tính khoa học của trò chơi này cho con hiểu, để con biết thử thách mà mình đang chinh phục là khó khăn như thế nào và cần thiết phải kiên trì, chú ý quan sát để làm thật tốt. Mình tin với cách làm của mình, dần dần trò chơi xếp hình này sẽ không còn là thử thách khó khăn đối với con nữa!

    [​IMG]
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ruby20121
    Đang tải...


Chia sẻ trang này