Tuần 3 – Con đã biết chia sẻ

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi xuanpham, 22/4/2013.

  1. xuanpham

    xuanpham Thành viên mới

    Tham gia:
    1/10/2012
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    [​IMG]

    Từ nhỏ con đã được quan tâm, chăm sóc nhiều nên sự chia sẻ của con với những người xung quanh còn kém. Con luôn muốn mọi yêu cầu của mình phải được đáp ứng mà không để ý xem người ấy có thoải mái, có hài lòng hay không. Bố mẹ không muốn con trở thành một người ích kỷ nên bố mẹ đã giải thích và cho con đi thực tế. Khi con ra công viên chơi, nếu con ích kỷ, chỉ thích chơi một mình hay chỉ muốn mình là trung tâm, giành hết mọi thứ của các bạn thì sẽ chẳng còn ai muốn chơi với con nữa. Lủi thủi chơi một mình là một việc đáng buồn, đáng thất vọng nhất đó con. Hơn nữa, con hãy học cách chia sẻ, yêu thương những người thân yêu trong gia đình mình trước nhé. Hãy chia sẻ và yêu thương mẹ này. Mỗi lần đi chơi, con cười tươi thật vui, biết tự chăm sóc bản thân, khi thấy mẹ mỏi thì có thể cầm túi cho mẹ. Như thế là con đã biết chia sẻ yêu thương đấy con ạ.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi xuanpham
    Đang tải...


Chia sẻ trang này