Tuần 3 – Con trai cũng cần thể hiện tình cảm

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi xuanpham, 23/4/2013.

  1. xuanpham

    xuanpham Thành viên mới

    Tham gia:
    1/10/2012
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    [​IMG]

    Cứ mỗi lần mẹ bảo con thể hiện tình yêu thương với mẹ thì con lại bảo, giờ con lớn rồi, con ngại lắm. Đúng là khi lớn, tình cảm không cần thể hiện nhiều nhưng con yêu ơi, trong cuộc sống hiện tại, mọi người ai cũng cần lắm những yêu thương. Có thể tình yêu thương ấy được cất giữ trong lòng nhưng tại sao con không thể hiện ra. Yêu thương cũng cần thể hiện bằng lời nói. Mẹ muốn con hãy cứ tự nhiên thể hiện sự yêu thương ấy. Đừng ngại ngùng vì con biết không, khi con nói yêu thương, người nhận những lời yêu thương ấy sẽ hạnh phúc biết nhường nào. Như mẹ, sau những vất vả của một ngày làm việc, về nhà nhìn thấy con, nếu con nói những lời yêu mẹ, mọi khó khăn của mẹ sẽ tan biến. Sức mạnh của những lời yêu thương thật lòng là như thế đó con! Vì thế, hãy nói yêu những điều con muốn yêu, nói không yêu những điều hay không hay con nhé!
    Đây cũng sẽ là một thử thách nhưng mẹ tin, con trai mẹ sẽ vượt qua thành công!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi xuanpham
    Đang tải...


Chia sẻ trang này