Tuần 3: Dạy con biết lễ phép

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi phuonganha1, 23/4/2013.

  1. phuonganha1

    phuonganha1 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/2/2013
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Trước đây con bé nhà mình có cái tật : hễ thích thì làm, không thích thì thôi. nhất là việc chào hỏi người lớn, thí dụ như đến nhà bà con, bảo con gật đầu chào ông (bà), anh (chị)...đi con, có hôm con bé khoanh tay chào đàng hoàn, còn có hôm thì quay đi, làm mẹ thật bẻ mặt, hay là lúc ra về bảo chào đi con, con bé cũng vậy, lúc thì chào, vẫy tay còn có hôm thì không làm đâu...
    Vợ chồng mình đem chuyện này ra tâm sự với nhau, thế là cha bé gọi lên khuyên về vấn đề lễ phép với người lớn mới là trò ngoan, mới được mọi người yêu quí, đến lớp cô giáo mới khen, được nhiều bông hồng, cuối năm mới được lĩnh thưởng, và cha bảo: Nếu mỗi lần con chào hỏi người lớn, về cha sẽ cộng điểm cho con, cuối tháng, cuối năm nếu số điểm cao thì cha sẽ thưởng cho con một món quà mà con yêu thích...
    Cha lên mạng tìm những câu chuyện trẻ con ngoan, lễ phép chào hỏi để cho con xem và phân tích cho con bé hiểu, thế là từ đó con bé đã bỏ cái tật xấu nói trên, khi đến nhà ai, hoặc lúc ra về, không đợi ba mẹ nhắc, tự động khoanh tay chào ngay và còn cười vui vẻ nửa.

    [​IMG]
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi phuonganha1
    Đang tải...


Chia sẻ trang này