Đôi dòng tản mạn về ngày Tết Lại 1 cái tết đến gần,không khí trong những ngày cuối năm thật nhộn nhịp,phố phường như vào mùa hội dần dần làm mình cũng nôn nao. Chợt nhớ về hình ảnh ngày nhỏ của mình khi xưa,mong thật nhanh tới tết ba mẹ dẫn đi chơi không phải đi học ,lại có quần áo mới,có phong bao đỏ lì xì,được ngồi coi mẹ gói bánh chưng,canh nồi bánh chưng trò chuyện cả đêm....Lại nhớ mình hồi xưa cũng thích tiền lì xì vì phong bao đo đỏ nhưng thật sự lúc đó không biết xài tiền chỉ biết vẫn thích được nhận rồi đưa cho ba mẹ nhưng trẻ con bây giờ có lẽ phát triển hơn mình ngày đó từ nhỏ đã biết xài tiền,biết có tiền sẽ làm gì...cũng cảm thấy buồn Ôi nôn nao quá,giờ lớn rồi có con lại mong ngày tết thật xa vì cuối năm là sợ đủ thứ: phải làm việc nhiều hơn để hoàn thành công việc cuối năm,con thì nghỉ tết sớm mà ba mẹ vẫn còn đi làm không biết gửi con ở đâu....Lớn rồi lại sợ Tết vì sợ mình già nữa thì phải? Mong 1 mùa xuân đến với nhiều niềm vui và hạnh phúc hơn năm nay . Hạnh phúc đến muôn nhà ! Ngắm cánh hoa đào rộn ràng sắc xuân !