Con gái mình có khả năng cầm kéo hơi kém, cô giáo con nói như vậy và yêu cầu mẹ hàng ngày phải cho con tập cắt. Con gái mình sẵn sàng luyện tập bởi bé là một cô bé ham học hỏi. Và mình bắt đầu tập luyện cho bé từ việc cắt đường thẳng bằng việc sưu tầm các họa báo có đường thẳng vẽ trên đó để cho bé cắt. Ban đầu bé thường xuyên cầm kéo lệch khiến nét cắt bị cong và bị vấp rất nhiều. Mình không ngừng động viên bé mặc dù bé hay quên nên mỗi khi mẹ không chú ý lại không cầm kéo thẳng nên đường cắt thẳng bị cong và không trùng vào đường kẻ cho sẵn. Nhưng không vì thế mà mình trách bé. Trải qua hơn 1 tháng luyện tập, dần dần bé nhà mình cắt đã khéo hơn và nét cắt đã thẳng dần. Mình nghĩ, mình đã hoàn toàn đúng khi luôn công nhận sự nỗ lực của bé ở hiện tại để bé tiến bộ hơn trong tương lai!
Ðề: Tuần 3 - Đồng hành cùng con để con cắt thẳng hơn! có thể do bé chưa quen cầm kéo điều khiển theo ý mình thôi , tập thì bé sẽ quen dần, cái gì cũng phải tập mà. Chúc 2 mẹ con đạt giải nhé
Ðề: Tuần 3 - Đồng hành cùng con để con cắt thẳng hơn! Bé còn nhỏ nên có lẽ chưa quen, tập dần dần rồi cũng quen tay thôi. Bé biết học hỏi mẹ như vậy là tốt lắm đó, mẹ cố gắng đồng hành cùng bé yêu của mình đến khi bé có thể tự lập dc nhé! Chúc mẹ con chị đoạt giải....