Thỏ láu nhà mình biết đánh răng từ lúc con lên 2 tuổi. Lúc đầu mình cho bé đánh răng với nước muối không,. Mình dạy bé cách đấnh mặt trong, mặt ngoài và mặt nhai của hàm răng trên và hàm răng dưới. Mặc dù còn nhỏ như vậy nhưng bé luôn ý thức đánh răng vào lúc ngủ dậy và trước khi đi ngủ. Nhưng khi mình cho thuốc đánh răng vào bàn chải của bé, bé khóc và không chịu đánh bằng thuốc đánh răng. Mình nói với bé rằng: “Càng lớn, con càng ăn nhiều thức ăn, con đánh răng bằng nước muối cũng rất tốt rồi, nhưng con thêm một chút thuốc đánh răng vào để răng thêm trắng thêm xinh nhé”. Mình nói vậy, nhưng không ép bé phải lập tức dùng thuốc đánh răng mà mỗi ngày mình đều lặp lại câu nói đó. Thế là Thỏ láu nhà mình dần dần đã hiểu ra và đã chịu để mẹ cho thuốc đánh răng vào bàn chải mỗi khi đánh răng đó. Giờ đây mình đã thấy được lợi ích của việc luôn ghi nhận sự nỗ lực của con thay vì bắt ép con!