Là con trai nhưng con còn nhút nhát, nhìn thấy đỉnh núi cao hay bất cứ cái gì phải leo lên là con lại tụt ngay ý chí. Con bảo trèo tới nơi con chóng mặt lắm. Thực ra con biết không, những độ cao vừa phải với sức mình, khi mình vượt lên được có nghĩa là mình đã chinh phục được nó đấy. Như mọi người vẫn vượt đỉnh Phansipang đơn giản chỉ vì họ muốn chứng mình khả năng của họ mà. Một lần đi chơi, mẹ rủ con cùng vượt một ngọn núi đá. Bản thân ai cũng muốn đứng trên cao, nhìn xuống, mọi thứ đều có cảm giác đang trong tầm tay, con nhỉ. Thế là hai mẹ con cùng leo lên. Con đường không nhiều khó khăn nhưng hoàn toàn không phải dễ dàng, con trai thấy mẹ hào hứng, phấn khởi nên cũng hòa nhịp theo. Khi leo lên tới nơi, nhìn xuống dưới, phong cảnh thật hung vĩ. Con thấy đúng không con trai, không có việc gì khó nếu mình bắt tay vào làm. Hãy thử và chiêm nghiệm thử thách con yêu nhé!