Đến bữa ăn của con là nỗi ám ảnh của cả nhà. Con rất lười ăn, cứ nhìn thấy bát cơm là khóc, hờn dỗi nhất định không chịu ăn, bố mẹ càng ép con ăn thì con càng sợ, mẹ thấy cách này không ổn phải tìm cách khác để con hào hứng mỗi khi đến bữa ăn. Khi chế biến món ăn mẹ luôn chế biến theo sở thích của con trước. Rồi mẹ trang trí món ăn đẹp mắt để con thích ăn hơn Đến bữa ăn cả nhà cùng giữ không khí bữa ăn vui vẻ để khuyến khích con ăn nhiều hơn. - Khi con thôi không muốn ăn, điều đó cũng có nghĩa con đã no. Vì vậy, mẹ không thúc con ăn hết thức ăn còn lại trong bát. - Nếu con không ăn, mẹ sẽ bỏ món ăn ra nơi khác và không cố cho con ăn một loại thức ăn khác thay thế. - Mẹ chế biến món mới và khuyến khích con ăn thử những món ăn mới nhưng cho con được thương lượng với mẹ và tự quyết định mình có ăn món mới hay không? - Nhiều khi con thích sự độc lập và sẽ ăn ngoan hơn nếu mẹ để con tự ăn. Vì vậy mẹ chuẩn bị những món ăn được thái nhỏ để con có thể dễ ăn hơn. - Mẹ không cho con ăn bánh kẹo nhiều sẽ khiến con ngang bụng và không muốn ăn cơm. Khi đói con sẽ muốn ăn và ăn ngon miệng hơn chứ không nên ép con ăn hết khẩu phần của bữa ăn.