Tuần 3 – Không có gì là không thể nếu con có quyết tâm

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi xuanpham, 23/4/2013.

  1. xuanpham

    xuanpham Thành viên mới

    Tham gia:
    1/10/2012
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    [​IMG]

    Mỗi khi gặp khó khăn, con trai hay nản lòng. Chưa thử nhưng con đã suy nghĩ rằng mình không làm được khiến tâm trạng của con chán nản. Xuất phát từ việc con không muốn thử, không muốn mạo hiểm. Bố hiểu tâm lý ấy nên hay rủ con cùng chơi các trò vui, và giải thích cho con hiểu, không có việc gì quá khó. Nếu con có quyết tâm, chắc chắn con sẽ làm được. Quan trọng nhất là con phải biết bắt đầu. Hãy cứ tự tin bắt đầu thì con mới biết khó khăn ở mức nào, tự mình có vượt qua được hay không? Nếu không thì nhờ những người có kinh nghiệm. Những kiến thức quý báu người lớn sẵn sàng sẻ chia cho cho con, miễn là con ham thích học hỏi. Con đã học và chắc cũng biết câu “Có công mài sắt, có ngày nên kim”, hãy quyết tâm và dồn tâm sức cho mục tiêu của mình. Rồi con sẽ thấy những điều bố mẹ động viên, khuyến khích con là đúng và bố mẹ tin, con sẽ vượt qua thử thách thành công.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi xuanpham
    Đang tải...


  2. Gauvabin

    Gauvabin Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/3/2013
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    94
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tuần 3 – Không có gì là không thể nếu con có quyết tâm

    Đúng vậy, hãy luôn nghĩ rằng "tôi có thể" :)
     
    xuanpham thích bài này.

Chia sẻ trang này