Ngày bé mỗi đêm giao thừa bố đều mong và chọn những đồ chơi thật hay cho 2 chị em tôi chơi, và cứ đến sáng mồng 1 lại thế, bố lại nói năm nay muốn hoc tôt thì phải mang sách vở ra học là việc làm đầu tiên của năm mới. Hai chị em tìm bài toán nào thật dễ giải cho nhanh để cả năm thông mình, nhanh nhạy, ko chọn những bài toán khó vì cả năm không làm được thì chết. Cái suy nghĩ giản đơn đó đã đưa tôi - cô sinh viên giỏi nhất khoa nổi tiếng khắp trường với tinh thân học tập tốt và giờ đây khi có con tôi lại dạy con cái suy nghĩ giây thơ nhưng hàm chứa bao mong ước của bố mẹ trong đó. Và một mùa xuân đến, một thế hệ mầm non lại phát triển, mong rằng mỗi mùa xuân các con thêm tinh thần học tốt để cả đất nước luôn có những mùa xuân như thế ! Xuân 2013 học tốt và hạnh phúc!