Tuần 3 - Mong Tết ấm áp đến với Mẹ

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi hongminh86, 24/1/2013.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. hongminh86

    hongminh86 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    12/8/2012
    Bài viết:
    4,796
    Đã được thích:
    1,371
    Điểm thành tích:
    913
    [FONT=&quot]Lần đầu tiên, con thấy Tết của mình ngày nhỏ qua những bức hình xưa cũ. Hình như ngày đó con chừng sáu tuổi. Tấm ảnh chụp con chống tay lên hông; có lúc lại cầm hoa mười giờ, nhoẻn cười hở miệng thấy răng súng.Gương mặt hân hoan quá. Khoảng đâu được hai ba tấm ảnh. Con thấy rõ mùa xuân bát ngát, tràn ngập trong những khung hình. Khung cảnh ấy không thể dùng những từ ngữ xa cách như tươi đẹp hay ấm áp mà diễn tả…Bác chụp hình tài tình đến thâu tóm cả mùa xuân hay chính thiên nhiên, con người làm việc với nhau quá ăn ý. Hoa nở, người cười vui,ngắt một hoa xuân, chan hòa khoe ngày Tết...Con không thấy tấm ảnh nào cả gia đình mình chụp chung, nhưng con nhớ lúc đó mình có một gia đình đủ đầy.Con còn cười với đủ sự vui tươi, con còn cười với cái mím môi đầy duyên dáng. [/FONT][FONT=&quot]
    Bao giờ buổi Tết đầu tiên nơi phố thị tỉnh cũng vắng ngắt. Những con đường tìm mỏi mắt mới thấy có đám chơi xuân nhưng không hiểu sao có thể cảm nhận lòng người xôn xao đến ngạt thở. Có chăng, phố xá vắng vì người ta đến với nhau trong những ngôi nhà mặt trời. Chúng ta có ông bà, những lời chúc, chúng ta có nhau đã làm nên cái Tết tròn đầy trong lòng con. Tết năm ấy miếng mứt dừa ngọt hơn, mứt mãng cầu lịm hơn, hạt dưa đỏ màu và dưa hấu mát lòng con gấp bội. [/FONT]
    [FONT=&quot]Mấy năm nay, thế giới nhỏ của mẹ con mình còn có thêm một người đàn ông. Dượng lo cho con và yêu thương mẹ. Con đã có được những cái Tết ngày sau có người thân yêu là mẹ thì cũng mong mẹ sẽ có mãi mùa xuân bên người yêu thương.[/FONT]
    [FONT=&quot]Mẹ ơi, trong đôi mắt đứa trẻ của mẹ, con đã thấy mùa xuân thật đến khi hoa đào miền Bắc đỏ leng keng, hoa mai miền Nam nhuộm những góc trời, cánh chim én tìm thấy nhau và con người đoàn viên trong tình yêu.[/FONT]
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hongminh86
    Đang tải...


Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này