Hai con yêu quý! Lại một ngày nữa sắp qua đi, tối nay mẹ được tin bà nội ốm- mẹ thực sự lo lắng. Giờ này hai con đã ngủ, chỉ còn mình mẹ ngồi một mình bên chiếc máy tính; nỗi nhớ người thân làm lòng mẹ trùng xuống. Còn nhớ, hai lần mẹ sinh các con là 2 lẫn bà nội chăm sóc mẹ chu đáo: từng giấc ngủ, từng bữa ăn, từng lần tắm...nhưng mẹ vẫn nhớ như in hình ảnh bà nội ngâm giặt tã, quần áo cho mẹ con mình. Bà bảo" tã lót trẻ con cũng như quần áo đi làm đồng về vò, ngâm bằng OMO mới sau đó mới gIặt thế thì mới trắng sạch, trẻ con mau lớn và nhất là không được vắt vì sợ các con vặn người. hình như sau khi sinh bé lợn vàng đúng vào hôm rằm tháng riêng làm cho ông bà thêm phấn khởi, trời thì lạnh, mưa phùn thế mà ông và bà luông chân tay hết việc này đến việc khác trong khi mẹ con mình được ngủ khì trong chăn. Nhiều lúc, mẹ thấy ngại định mó tay vào làm việc gì đó nhưng ông bà không cho" cố mà kiêng con ạ, chồng đã hay đi trực chẳng giúp được gì, ngủ đi cho lại sức" Ông bà thật là tốt, bà bảo mẹ" cùng phận đàn bà ,vất vả lắmcon al, được lúc nào hay lúc đấy .Vậy mà, giờ bà ốm mẹ lại không ở gần để chăm sóc bà được. Mẹ thật có lỗi với ông bà. Mẹ mong trời mau sáng để mai có thể về bên bà, chăm sóc để bà mau khỏe, gia đình mình lại sum họp để đón một mùa xuân mới! Xuân ơi xuân , xuân đã về!
Ðề: Tuần 3- nỗi nhớ đầy vơi! Thêm một ngày đi qua, xuân đang về rất gần, Mong bà khỏe để vui xuân cùng con cháu!
Ðề: Tuần 3- nỗi nhớ đầy vơi! Nắng ấm đã về , thế là bà nội đã khỏe hai con yêu quý ạ! Hôm nay bố thật vui mừng khi thông báo tin này cho mẹ, bố bảo mẹ" chuẩn bị tinh thần về Thái Bình ăn tết nhé" Nghe bố gọi điện mà mẹ cảm thấy bố vui mừng biết bao. Không chỉ có bố mà mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Thế là mùa xuân mong ước đã đến. chỉ còn 18 ngày nữa là tết rồi. Mong ngày đoàn tụ cùng gia đình.
Ðề: Tuần 3- nỗi nhớ đầy vơi! Đọc bài này chị làm em cảm động quá...Năm mới chúc gia đình chị mạnh khỏe, hạnh phúc nhé...(u)
Ðề: Tuần 3- nỗi nhớ đầy vơi! MC bạn tốt quá, bạn thật may mắn khi có được người MC như vậy. Chúc gia đình bạn hạnh phúc!
Ðề: Tuần 3- nỗi nhớ đầy vơi! mẹ chồng thì có nhiều lúc cũng không thích bằng mẹ mình, nhưng cảm ơn mẹ vì đã sinh ra chồng mình để mình được yêu thương.
Ðề: Tuần 3- nỗi nhớ đầy vơi! Uhm, đương nhiên mẹ đẻ mình là tuyệt vời nhất trong mắt mình rùi. Nhưng, MC cũng rất tuyệt đấy!
Ðề: Tuần 3- nỗi nhớ đầy vơi! Hjc, đọc bài của mẹ nó, tớ thấy thèm vô cùng cái cảm giác thân thiết gắn bó, quý trọng đối với mẹ chồng, Thèm lắm bạn ạ. Nhưng mà sao khó quá, ở gần bà, tiếp xúc với bà, rồi những chuyện liên quan đến bà và mình, làm tớ không thể nào thân thiết gắn bó với bà như với mẹ mình cả
Ðề: Tuần 3- nỗi nhớ đầy vơi! khi mẹ đẻ tớ còn sống nhiều lúc mẹ tớ bảo 2 mẹ chồng nàng dâu nói chuyên với nhau còn thân hơn mẹ con gái. mỗi người một tính nhưng may mình được mẹ chồng tốt bụng, bà chỉ có mỗi chuyện không muốn giao lưu thôi nên mình lại phải gánh thay, hi hi
Ðề: Tuần 3- nỗi nhớ đầy vơi! Gia đình bạn thật hạnh phúc. Mình thấy ghen tị quá! T thấy mình cũng chẳng hòa hợp được. Cưới được mấy tháng rồi, thi thoảng tớ mới về mà 2 mẹ con cứ rửng rưng thế nào ấy. Không thân được.huhu. Chúc bạn và gia đình luôn khỏe mạnh nhé!
Ðề: Tuần 3- nỗi nhớ đầy vơi! ok! Thanks bạn . Dần dần khi hiểu tính nhau mới thông cảm cho nhau được bạn ạ, vì mẹ chồng và con dau đề là phụ nữ, đều phải làm dâu mà.